Tứ đại gia 'cùng khổ'
Vòng 22 thực sự là cơn ác mộng với không ít các đội bóng lớn khi họ lần lượt sẩy chân, qua đó để Chelsea nới rộng cách biệt trong cuộc đua đến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Trong đó, Liverpool có lẽ là CLB gây thất vọng lớn nhất.
Cụ thể, chỉ phải tiếp đón một Swansea đang trong nhóm cạnh tranh suất trụ hạng và lại được chơi trên sân nhà Anfield nhưng The Kop lại thể hiện một bộ mặt hết sức bạc nhược. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm và cuối cùng, trận thua 2-3 đã khiến thầy trò HLV Jurgen Klopp bị đẩy xuống vị trí thứ 4.
Với Manchester United, họ có trận hòa như thua trước Stoke City. Trong khi Liverpool gặp vấn đề với hàng thủ thì ngược lại, Quỷ đỏ dường như quên cách ghi bàn. Hàng tá cơ hội ngon ăn được tạo ra nhưng các chân sút của Man United chỉ ghi được 1 bàn thắng do công của Wayne Rooney trên chấm đá phạt.
Man United có cơ hội vượt mặt Man City ở vòng đấu này nhưng rốt cuộc, họ chỉ kiếm được 1 điểm. Man United vẫn duy trì được mạch trận bất bại nhưng điều quan trọng là họ hòa quá nhiều. Không sớm cải thiện tình hình, họ khó có cơ hội lọt vào Top 4.
Sang trận chiến Man City giữa Tottenham, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã dẫn trước đối thủ 2 bàn tuy nhiên, những sai lầm ở hàng thủ đã khiến họ phải trả giá đắt. Chắc chắn cả Man City và Tottenham chẳng thể nào hài lòng với 1 điểm có được ở trận thư hùng này. 2 đội tự cầm chân nhau chỉ có giúp con đường đến ngôi vương của Chelsea càng thênh thang rộng mở thêm mà thôi.
Video Man City 2-2 Tottenham:
Chelsea - Độc bước quân hành
Thi đấu muộn nhất nhưng những tin vui dồn dập đến là nguồn động lực cực lớn để Chelsea không gặp nhiều trở ngại trong việc vượt qua Hull City. 3 điểm nhẹ nhàng có được ở vòng đấu này giúp The Blues tiếp tục duy trì ngôi vị số 1 trên BXH Ngoại hạng Anh.
Đáng chú ý, từ đầu mùa giải đến nay, đội bóng thành London gần như không gặp phải sự phản kháng quá mạnh mẽ từ các đối thủ bởi họ thường xuyên 'tự bắn vào chân'. Liverpool thua, Man United, Man City và Tottenham hòa trong cùng 1 vòng đấu là điều mà NHM Chelsea có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến. Rõ ràng, chức vô địch mùa này khó thoát khỏi tay Chelsea.
Với Arsenal, họ đã giành được chiến thắng nhọ nhằn trước Burnley và vươn lên vị trí thứ 2 nhưng không nhiều người dám đặt hy vọng vào khả năng lật đổ Chelsea của Arsenal. Đơn giản, Pháo thủ chưa có được bản lĩnh của một ông lớn. Trước Burnley, họ phải nhờ đến quả 11m gây tranh cãi (Koscielny rơi vào thế việt vị trước khi bị phạm lỗi) mới có thể giữ 3 điểm ở lại sân Emirates.