Mặc dù bị nghi ngờ về khả năng kế thừa chiếc băng đội trưởng từ huyền thoại Steven Gerrard, Jordan Henderson vẫn lạc quan cho rằng anh đủ tố chất để trở thành thủ lĩnh của Lữ đoàn đỏ.
Tuy nhiên, Henderson cũng thừa nhận: “Tôi từng nghi ngờ về năng lực bản thân, tự hỏi liệu mình có phải là người phù hợp để dẫn dắt và khích lệ các đồng đội hay không, đặc biệt khi sự cống hiến trên sân của bản thân là quá ít.” Đơn giản là vì mùa trước, cầu thủ này hay dính chấn thương, và không thường xuyên ra sân, chiếc băng thủ quân được trao lại cho James Milner.
Nhiều tin đồn rằng anh sẽ rời Anfield nhưng tới thời điểm này, tiền vệ 26 tuổi này vẫn đang thi đấu cho The Kop, anh có mặt trong tất cả các trận vừa qua của Lữ đoàn đỏ. Tuyển thủ người Anh quyết tâm và cố gắng hết mình để có được sự tín nhiệm từ HLV Jurgen Klopp: “Tôi có mối quan hệ tốt với chiến lược gia người Đức và ông ấy không suy nghĩ giống mọi người về vấn đề của tôi. Mọi thứ diễn ra thuận lợi. Thật vui mừng vì Klopp nhìn thấy được những điểm tốt nhất của tôi trong vai trò đội trưởng.”
Liverpool đã từng có một thủ quân huyền thoại như Steven Gerrard, người đã dành cả trái tim cho CLB. Henderson mong đợi anh cũng sẽ trở thành một đội trưởng mẫu mực và thành công như thế.