Chelsea đã có một mùa hè bận rộn với những bản hợp đồng chất lượng nhằm phục vụ cho mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch Premier League, như: Alvaro Morata, Tiemoue Bakayoko, Willy Caballero, Antonio Rudiger, Danny Drinkwater và Davide Zappacosta.
Nhưng với sự ra đi của các công thần mùa trước như Nemanja Matic, Nathaniel Chalobah, John Terry và Diego Costa, huyền thoại Ray Wilkins thật sự thất vọng khi ông cho rằng Chelsea đã suy yếu đi rất nhiều, tự đánh mất mình và không còn hình bóng của nhà vô địch như thời điểm vào tháng 5 vừa qua:
"Tôi không thể hiểu nổi về sự ra đi của Terry trong khi CLB cần những người như anh ấy để giữ gìn hình ảnh của CLB.
Bakayoko rất tốt nhưng tôi rất tiếc anh ấy không phải là Matic. Matic là tiền vệ phòng ngự tốt nhất của Premier League ở thời điểm hiện tại. Chúng ta đã thực sự suy yếu và không có nhiều cơ hội bảo vệ chức vô địch Premier League trong năm nay đâu"
Những điều mà huyền thoại Ray Wilkins đưa ra hoàn toàn có cơ sở bởi thất bại 0-1 trước Manchester City ở cuối tuần qua đã khiến Chelsea bị 2 đội bóng thành Manchester nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm, khiến hành trình bảo vệ ngôi vương Premier League sẽ trở nên chông gai hơn rất nhiều.