MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • "Tôi muốn dẫn dắt Chelsea nhưng có đến 3, 4 đội bóng khác mời gọi"

    17:38 Thứ bảy 08/09/2018

    BongDa.com.vn Huyền thoại Chelsea đã bày tỏ ước nguyện được dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge.

    Mặc dù năm nay đã bước sang tuổi 37, thế nhưng John Terry vẫn chưa có ý định giã từ sự nghiệp thi đấu. Anh vừa đáo hạn hợp đồng với Aston Villa nhưng ngay lập tức, đã có đến 3, 4 đội bóng ngỏ lời mời đến cựu đội trưởng Chelsea.

    Dù vậy, Terry vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Mùa hè vừa rồi, sau một khoảng thời gian suy nghĩ, trung vệ người Anh đã quyết định... đi du hí cùng với gia đình để giải tỏa bớt áp lực.

    Tuy nhiên, trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, huyền thoại The Blues cho biết anh rất khao khát được dẫn dắt Chelsea nhưng có quá nhiều câu lạc bộ mời gọi anh đến thi đấu.

    John Terry là một biểu tượng vĩ đại ở Chelsea. 

    Phát biểu trên Daily Mail, Terry cho hay: "Tôi đã phải suy nghĩ về quyết định đó trong một vài tuần. Đã có 3 tới 4 đội bóng gửi lời đề nghị đến tôi và tôi vô cùng boăn khoăn, liệu mình có nên tiếp tục thi đấu hay chuyển qua làm huấn luyện viên?

    Dĩ nhiên, tôi rất khao khát được dẫn dắt Chelsea nhưng hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp. Điều đó cần đến một kế hoạch lâu dài và tôi ước tính, chúng sẽ ngốn của tôi khoảng thời gian từ 5 đến 8 năm.

    Mỗi khi suy nghĩ về việc giải nghệ và chuyển sang nghiệp huấn luyện viên, tôi vẫn còn nghe văng vẳng tiếng gọi của Ray Wilkins (một cựu cầu thủ Chelsea). Chúng liên tục ám ảnh tâm trí tôi.

    Đến bây giờ, Ray vẫn ước ao được chơi bóng đỉnh cao nhưng đáng tiếc, tuổi tác không cho phép anh ấy làm điều đó. Ray đã từng nói với tôi: "Hãy thi đấu đến chừng nào cậu còn có thể. Đừng tự đóng sập cánh cửa trước mặt mình". 

    John Terry (trái) rất thân thiết với Ray Wilkins. 

    Những lời căn dặn của anh ấy làm tôi nhớ đến khoảng thời gian tung hoành trước đây. Tôi yêu những trải nghiệm ở Aston Villa.

    Đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối vì không thể giúp đội bóng thăng hạng. Mặc dù huấn luyện viên (Steve Bruce), đồng đội và người hâm mộ đã luôn ở bên cạnh động viên nhưng tôi không thích cảm giác thất bại cũng như bầu không khí "nặng mùi" kinh doanh ở đó.

    John Terry cho biết anh yêu khoảng thời gian thi đấu ở Aston Villa. 

    Steve Bruce là một người đàn ông tuyệt vời và ông ấy luôn muốn giúp Aston Villa trở lại Premier League. Về phân mình, tôi vẫn muốn tiếp tục thi đấu đến chừng nào cơ thể còn cho phép. Đó sẽ là điều tuyệt vời nhất dành cho tôi và cho cả gia đình tôi nữa".  

    Xem Video tài năng của John Terry:

    Phi Yến | 16:10 08/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...