Ryan Shawcross
Trưởng thành từ lò đào tạo của Quỷ đỏ, thế nhưng Shawcross chỉ ra sân 2 lần, từ ghế dự bị tại League Cup trong màu áo Man United dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson. Anh quyết định rời khỏi Old Trafford để tìm kiếm cơ hội đá chính nhiều hơn.
Trong 8 năm gắn bó với Stoke City, Shawcross đã chứng tỏ anh là một trong những trung vệ hàng đầu Premier League. Man United có lẽ rất tiếc nuối khi chứng kiến Shawcross trưởng thành vượt bậc so với những Phil Jones hay Smalling. Chiếc băng đội trưởng của Stoke được trao cho Shawcross quá đủ để chứng minh giá trị của cầu thủ này.
Paul Pogba
Giống như Pique, Pogba là một tài năng của lò đào tạo trẻ Man Utd. Tuy nhiên anh không có nhiều cơ hội đá chính bởi đội hình của Quỷ đỏ thời điểm đó có rất nhiều hảo thủ với Paul Scholes, Michael Carrick.. Cuối cùng, tiền vệ người Pháp đã gia nhập Juventus và năm 2012 với giá 500.000 bảng.
Đến Italia, Pogba nhanh chóng chứng tỏ được giá trị của mình và vươn lên trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Man Utd sau đó đã phải bỏ ra số tiền gấp gần 180 lần để đưa Pogba trở lại Old Trafford, biến anh trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử.
Wilfried Zaha
Bản hợp đồng cuối cùng Sir Alex Ferguson bị HLV David Moyes đẩy đi một cách không thương tiếc. Trở lại Crystal Palace, cầu thủ chạy cánh 24 tuổi này đang là con bài quan trọng trong lối chơi của HLV Sam Allardce.
Zaha là điểm sáng hiếm hoi của Crystal Palace ở mùa giải năm nay. Màn trình diễn ẫn tượng của này không chỉ đưa anh vào tầm ngắm của Arsenal mà ngay cả Tottenham cũng nhiều lần đàm phán để đưa Zaha về khoác áo Gà trống nhưng chưa thành công.
Angel Di Maria
Gia nhập MU với giá kỷ lục 59,7 triệu bảng nhưng Di Maria lại liên tục bị Louis Van Gaal bắt ngồi dự bị và sắp xếp chơi trái vị trí sở trường. Chỉ sau một mùa giải tại Anh, cầu thủ người Argentina đã “tháo chạy” sang PSG.
Trong màu áo Gã nhà giàu nước Pháp, Di Maria phô diễn được tài năng của mình giống như những gì anh đã thể hiện khi còn chơi cho Real Madrid. Hiện tại “Thiên thần” là nhân tố không thể thiếu trên hàng công của PSG, giúp đội bóng này gặt hái được khá nhiều danh hiệu.
Diego Forlan
Tài năng của Forland là không phải bàn cãi. Tuy nhiên, anh lại gặp vấn đề ở Old Trafford với chỉ 17 bàn thắng sau 98 trận.
Rời Man United, Forland đã tỏa sáng rực rỡ, đặc biệt là tại Atletico Madrid. Tiền đạo người Uruguay kết thúc mùa giải đầu tiên với 23 bàn thắng. Ở mùa giải thứ hai, anh ghi được 32 bàn sau 33 trận, đoạt luôn danh hiệu Pichichi và giải thưởng Chiếc giày vàng châu Âu. Forlan đã cùng Atletico đoạt được Europa League và Siêu cúp châu Âu vào năm 2011.