Còn nhớ hồi đầu Hè, khi quyết định bán đứt Ilkay Gundogan cho Manchester City, Dortmund không quên 'troll' CLB này: "Gundogan sẽ rời nhà vô địch nước Đức 8 lần để khoác áo Man City, CLB đã có được vị trí thứ 4 ở Premier League mùa giải vừa qua."
Kế tiếp, đến thương vụ Mkhitaryan, Dortmund đưa ra thông báo: "Dortmund đã đồng ý để Henrikh Mkhitaryan gia nhập CLB kết thúc mùa giải năm ngoái ở vị trí thứ 5 trên BXH bóng đá Anh, Manchester United. Hy vọng cậu ấy thành công khi được thi đấu ở Premier League và Europa League."
Đó đều là những lời lẽ khó nghe mà đội bóng vùng sông Ruhr đã dành cho cả Man United và Man City. Mới đây, nhân tiện nói về kế hoạch chuẩn bị đầu mùa giải mới của Dortmund, Giám đốc điều hành Hans-Joachim Watzke lại lôi Man City ra làm 'trò hề'.
Cụ thể, ông cho biết: "Có tới 5 CLB mạnh nhất về khía cạnh sức hút và tiềm lực tài chính. Tuy nhiên, khi nói về sức hút, chúng tôi chắc chắn phải hơn Man City. Bạn có thể xác nhận điều này. Chúng tôi đang tập trung để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới."
Rõ ràng, phía Dortmund luôn thích đá xoáy 2 CLB thành Manchester, chắc có lẽ vì họ liên tục chèo kéo những ngôi sao tốt nhất của mình.