MỚI NHẤT :
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Oscar chia tay Chelsea đến Trung Quốc: Quyền lực phương Đông

    18:51 Chủ nhật 25/12/2016 | 2

    Bóng đá, bằng nhiều cách, đang hướng về phía Đông. Ở đó, có nguồn tiền gần như vô tận của các đại gia Trung Quốc. Oscar là cái tên mới nhất chọn đến mảnh đất của Vạn lý trường thành thay vì ở lại lục địa già gây dựng tên tuổi. Cái giá cho chuyến đi xa của tiền vệ người Brazil là 52 triệu bảng và 400.000 bảng tiền lương hàng tuần. Điểm đến là câu lạc bộ Shanghai SIPG.

    Oscar-Chelsea-Trung-Quoc-

     Oscar đến Trung Quốc và nhận mức lương siêu khủng.

    Người thừa ở Chelsea

    Oscar đã từng là một phương án Conte không thể bỏ qua tại Chelsea trong thời gian đầu nhà cầm quân người Italy ngồi lên chiếc ghế nóng sân Stamford Bridge. Trong 5 trận đầu tiên của Chelsea tại Premier League mùa này, Oscar ra sân trong đội hình xuất phát cả năm trận.

    Mọi chuyện bắt đầu đi theo diễn biến xấu khi Chelsea mất điểm trước Swansea (vòng 4, hòa 2-2), và Liverpool (vòng 5, thua 1-2). Sau các kết quả này, Oscar không còn ra sân từ đầu trong bất kỳ cuộc đấu nào.

    Điều đáng nói, sau khi đẩy Oscar lên ghế dự bị, Chelsea của Conte chuyển sang sơ đồ 3-4-3 với cặp tiền vệ trung tâm Matic-Kante, và thắng một mạch từ đó đến giờ.

    Trong những chiến thắng đậm trước các đối thủ mạnh là Manchester United (4-0), Everton (5-0) và Man City (3-1), Oscar chỉ chơi có... 19 phút. Cặp Kante-Matic đã có những lúc bị quá tải, nhưng khi đó Conte lại chọn Cesc Fabregas để chơi thay một trong hai tiền vệ này.

    Bốn vòng đấu gần nhất, tiền vệ người Brazil không được ra sân dù chỉ một phút. Nói tiền vệ người Brazil là người thừa ở Chelsea là một nhận xét không phũ phàng. Việc Oscar rời khỏi Chelsea là điều tốt cho sự nghiệp của tiền vệ này. Đó là sự thật.

    Tại sao lại là Trung Quốc

    Con số lương tuần lên tới 400.000 bảng/tuần dường như là nguyên nhân chính thuyết phục tiền vệ người Brazil chuyển tới Trung Quốc. Oscar sẽ vượt qua Hulk (320.000 bảng/tuần), trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ hai Trung Quốc, và thứ hai thế giới, sau Carlos Tevez (650.000 bảng/tuần).

    Nếu như Tevez tới Trung Quốc ở tuổi 32, khi đã giành đủ vinh quang tại châu Âu, bản thân anh cũng đã chơi bóng hơn một năm ở câu lạc bộ quê nhà Boca Juniors như để dưỡng già, thì việc Oscar ở tuổi 25 chuyển tới Trung Quốc, dù nhìn theo cách nào, vẫn được xem là một sự lãng phí.

    Oscar-Chelsea-Trung-Quoc-

     Trước khi đến Trung Quốc, Oscar chỉ là người thừa tại Chelsea.

    Giới chuyên môn nhận xét, Oscar trong trường hợp rời khỏi Chelsea có thể làm trụ cột ở bất kỳ hàng tiền vệ nào tại châu Âu vào lúc này. Ở tuổi 25, Oscar vẫn còn cả tương lai ở trước mắt. Cũng không ít đại gia châu Âu lúc này muốn có chữ ký của tiền vệ người Brazil. Juventus, Inter hay cả Atletico Madrid đều là những bến đỗ cho Oscar cơ hội cũng như mức đãi ngộ mà anh muốn.

    Nhưng các đại gia Trung Quốc đã đẩy cuộc chiến tiền lương lên một nấc thang mới với việc đẩy mức lương trần lên cao gấp đôi so với các đại gia châu Âu.

    Không một câu lạc bộ châu Âu nào ở hiện tại có khả năng trả lương cho Oscar như Shanghai SIPG đã làm, chứ chưa nói tới Tevez. Nên biết, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi chỉ nhận được 339 nghìn bảng/tuần.

    Việc Trung Quốc vung tiền không suy nghĩ trong nhiều năm qua có nguyên nhân tới từ ham muốn mở rộng quyền lực cả về chuyên môn lẫn thương mại trong thể thao của chính phủ nước này.

    Mục tiêu của Trung Quốc là thu hút những ngôi sao về Chinese Super League, làm đối trọng với Premier League, La Liga, Bundesliga hay Serie A. Cách nhanh nhất để đẩy nhanh quá trình này là mang về những ngôi sao hết thời (Didier Drogba, Nicolas Anelka,...), và những cầu thủ có tham vọng sở hữu tiền bạc hơn là giành những danh hiệu.

    Alex Texeira, Oscar, Hulk, Ramires,... tất cả đều có điểm chung là người Brazil, sinh ra và lớn lên trong những khu ổ chuột. Việc những cầu thủ có quá khứ dữ dội, nghèo khó như vậy ham muốn tiền bạc không phải là điều sai. Họ không muốn tranh đấu quyết liệt để có được một danh hiệu lớn trong sự nghiệp. Rất nhiền tiền là đã có thể thỏa mãn được họ.

    Người Trung Quốc biết điều này và liên tục tiếp cận với những ngôi sao Brazil đương thời để mang về Chinese Super League, làm mới bộ mặt của giải đấu vốn từ trước tới nay chỉ thu hút được những ông lão hết thời.

    “Thị trường Trung Quốc là một mối nguy hiểm, không chỉ với Chelsea, mà là toàn thể các đội bóng trên thế giới này. Nhưng thôi, chúng ta cần tập trung hơn vào chuyên môn của mình. Tôi nghĩ rằng, Super League Trung Quốc cũng là một miền đất hứa hẹn, và sẽ là một vinh dự lớn khi được chơi bóng tại nơi đây. Bạn hẳn sẽ rất tự hào khi được hiện diện tại giải đấu này, một trong những giải đấu hay nhất thế giới,” HLV trưởng Chelsea, Conte chia sẻ mối lo về “cơn bão” Trung Quốc.

    Rõ ràng, câu chuyện của Oscar chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Lục địa già đang cảm nhận ngày một rõ hơn sức nóng của Trung hoa đại lục.

    Nhật Anh | 17:53 25/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...