(BongDa.com.vn) – Man United tiếp tục có một trận đấu thành công và đối thủ của họ lần này là Watford ở vòng 28 Premier League. Chiến thắng với tỷ số tối thiểu, lối chơi chợt chững lại, không “hứng tình” – theo ngôn ngữ của HLV Van Gaal khiến nhiều người bất ngờ. Chỉ có may mắn, Man United mới giữ được 3 điểm ở lại với sân Old Trafford.
Sử dụng sai con người
Đầu tiên là trường hợp của Timothy Fosu-Mensah. Cầu thủ trẻ này có được lần đầu tiên xuất phát trong đội hình của Man United. Nhưng xem ra, HLV Van Gaal đã quá vội vàng và nhầm tưởng Fosu-Mensah sẽ sớm trưởng thành so với tuổi 18. Watford đã nhận ra vị trí của Fosu-Mensah và liên tục khoét vào vị trí của cầu thủ người Hà Lan. Nếu David de Gea không xuất sắc thì e rằng, khung thành của Man United đã vài lần thủng lưới.
Thứ 2 là Anthony Martial. Ca này thật sự khó với HLV Van Gaal. Martial gần như đã được đóng đinh với hành lang cánh trái của Man United. Ở đó, kỹ thuật cá nhân, khả năng đột phá và sức mạnh đã giúp Martial khiến cho đối phương phải chao đảo. Nhưng Memphis Depay “đột nhiên” chơi hay ở cánh trái nên HLV Van Gaal phải cố gắng bố trí Martial ở cánh phải thay vì Jesse Lingard. Hiệu quả thế nào thì ai cũng đã thấy kể từ khi Martial và Marcus Rashford hoán đổi vị trí cho nhau.
Hy vọng vào lớp trẻ
Dù có nhiều sai lầm và không thành công như đã đề cập nhưng không thể phủ nhận về những nỗ lực của Fosu-Mensah, Martial và cả Rashford. Bộ đôi 18 tuổi này đang mang những làn gió mới cho sân Old Trafford. Tuổi 18 vẫn còn quá non nớt trong kinh nghiệm trận mạc nhưng qua những gì mà Fosu-Mensah và Rashford thể hiện, có thể thấy rằng, HLV Van Gaal nên cam kết ở lại Old Trafford và dùng nhiều hơn nữa những mầm non của Man United.
Juan Mata cần được “kích thích”
Liều thuốc của HLV Van Gaal chỉ ứng nghiệm với các cầu thủ trẻ. Còn với những cựu binh như Mata thì có thể đã “lờn thuốc”. Vì thế, HLV Van Gaal cần thay đổi những đơn thuốc của mình cho phù hợp hơn. Chẳng hạn như trong trận đấu trước Watford, Mata đã được HLV Van Gaal “kích thích” bằng chính chiếc băng đội trưởng. Đây là lần đầu tiên mà Mata làm chuyện ấy, đội trưởng của Man United và nói quá nhiều trên sân.
Điều thứ 2 mà HLV Van Gaal vừa làm tốt cho Mata chính là để tiền vệ này trở lại với vai trò hộ công, được tự do sáng tạo và sau đó là được quán xuyến những pha đá phạt. Rõ ràng, chỉ cần những thay đổi rất nhỏ nhưng hợp lý, HLV Van Gaal đã có trong tay ông một đầu tàu mềm mại, linh hoạt và xông xáo. Mata của HLV Van Gaal vừa có một trận đấu rất hay và xứng đáng với trọng trách của một thủ quân.
(Bạn đọc: Su Bin)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam