MỚI NHẤT :
  • Thần đồng Barca hớp hồn CLB La Liga
  • Quyết định đầu tiên của Greenwood
  • Bellingham khiến Real phải chi thêm tiền
  • Chelsea không tệ và sẽ sớm bùng nổ
  • Granit Xhaka đã đúng khi rời Arsenal
  • Tại sao Courtois xứng đáng bắt chính tại chung kết Champions League?
  • Hai lý do để tin Man City sẽ lật ngược thế cờ trước Arsenal
  • U23 Indonesia thua cay đắng, HLV Shin Tae-yong khóc tức tưởi
  • Dortmund bỏ túi 5 triệu euro nếu Real vô địch C1
  • 3 cái tên có thể thay thế Nunez tại Liverpool
  • Bayern tính “cướp” thần đồng Brazil từ tay Chelsea
  • 3 ông lớn tiếp cận sao trẻ PSG
  • 9 cầu thủ sút phạt đền tốt nhất lịch sử bóng đá
  • Người thừa khiến Barca đau đầu
  • Ruben Amorim liệu có phù hợp với ghế nóng tại Manchester United?
  • Pha tự hủy của Chủ tịch Uli Hoeness
  • Arsenal chuẩn bị sẵn cho buổi diễu hành mừng vô địch EPL
  • Sommer là món hời lớn nhất của Inter
  • Richard Keys: "Arteta đã nhận ra sai lầm"
  • Aaron Ramsdale nên làm gì tiếp theo?
  • HLV Hoàng Anh Tuấn lý giải nguyên nhân chia tay VFF
  • Jorginho: "Đó là lý do tôi ở lại"
  • De Gea gây bất ngờ với CĐV Man United
  • 4 điều rút ra sau thất bại của Aston Villa tại UECL
  • Beckham cùng dàn cựu danh thủ Man Utd xuất hiện trên thảm đỏ
  • Agbonlahor giục sao 73 triệu bảng rời Man Utd
  • Man Utd chốt thời điểm bán Maguire
  • 5 đội bóng Premier League bị chấn thương tàn phá: M.U xếp thứ 4
  • Choáng với Bayer Leverkusen
  • HLV Troussier xuất hiện trong ngày U23 Indonesia vỡ mộng Olympic
  • Barca xác định 2 cái tên cần bán
  • CAHN sa sút, HLV Kiatisuk đòi xây dựng 2 đội hình
  • Alonso mơ về cú ăn 3 lịch sử
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 37 Ngoại hạng Anh
  • “Đó là điều Rashford cần”
  • Mục tiêu của Arsenal được tâng bốc lên mây
  • Rõ tương lai của Inzaghi
  • De Rossi nhận thấy vấn đề của Leverkusen
  • FIFPro & các giải VĐQG khởi kiện FIFA
  • 6 sự vắng mặt đáng tiếc ở giải "Cầu thủ xuất sắc nhất năm"
  • Người cũ báo thù, Chelsea thảm bại trước Bournemouth

    06:23 Thứ năm 01/02/2018 | 2

    BongDa.com.vn Ngay trên sân nhà Stamford Bridge, không ai nghĩ đến việc Chelsea sẽ thất bại với tỷ số không tưởng trước Bournemouth.

    Về phần Chelsea, đây là trận đấu ra mắt của tân binh Ross Barkley, chính vì vậy anh nhận được rất nhiều sự chú ý từ NHM lẫn giới chuyên môn. Nhưng anh cùng các đồng đội mới lại tỏ ra không hiệu quả trong cách triển khai thế trận và các tình huống dứt điểm cuối cùng.

    Trước khi trận đấu này diễn ra, Bournemouth có phong độ rất tốt khi bất bại 5 trận liền ở Ngoại hạng Anh. Chính vì vậy, họ chơi cực kỳ tự tin trước nhà đương kim vô địch và trong đội hình có đến hai cầu thủ từng khoác áo The Blues: Asmir Begovic cùng Nathan Ake.

    Người cũ báo thù, Chelsea thảm bại trước Bournemouth - Bóng Đá

     Chelsea thi đấu vô duyên trong ngày ra mắt của Barkley.

    Đội khách tỏ ra lợi hại với những pha lên bóng nhanh và tốc độ của mình. Họ cũng chính là đội tung ra cú sút nguy hiểm đầu tiên từ Stanislas tuy nhiên bóng lại đi đúng vào vị trí của Thibaut Courtois. Nhìn chung, đội khách là những người có nhiều cơ hội hơn trong hiệp thi đấu đầu tiên, nhưng cả hai đội đều không thể có bàn thắng.

    Nhưng mọi chuyện nhanh chóng thay đổi ở đầu hiệp hai, cụ thể là phút 51. Chelsea mất bóng ở khu vực giữa sân và Callum Wilson nhanh chóng cướp được. Anh phối hợp nhanh với Jordon Ibe và băng xuống dũng mãnh đánh bại thủ môn Courtois, mở tỷ số cho đội khách.

    Bị thủng lưới trước, Chelsea cố gắng dâng lên tấn công trong những phút tiếp theo. Nhưng khi còn chưa tìm được đường vào lưới của Bournemouth, họ tiếp tục nhận đòn đau từ đối thủ.

    Phút 64, Wilson và Stanislas phối hợp thoải mái như chốn không người trước hàng thủ Chelsea. Stanislas là người nhận bóng sau cùng, thực hiện pha bứt tốc và dứt điểm gọn gàng tung lưới Chelsea.

    Người cũ báo thù, Chelsea thảm bại trước Bournemouth - Bóng Đá

     Ake ăn mừng khi sút tung lưới đội bóng cũ.

    Chỉ đúng 3 phút sau, đến lượt người cũ Nathan Ake sút tung lưới Chelsea. Lần này tiếp tục là một pha phòng ngự hớ hênh của Chelsea. Nhận 3 bàn thua quá đau, Chelsea tỏ ra vô cùng bế tắc trong những phút còn lại của trận đấu. Họ cũng không thể ghi bàn nào vào lưới Bournemouth sau 90 phút thi đấu.

    Thua đau đớn ngay trên sân nhà, Chelsea bỏ lỡ cơ hội bắt kịp điểm số với Manchester United bởi trong trận đấu sau đó 15 phút, Quỷ đỏ đã thất thủ trước Tottenham Hotspur.

    Tỷ số chung cuộc: Chelsea 0-3 Bournemouth

    Ghi bàn: Wilson (51), Stanislas (63), Ake (67)

    Đội hình thi đấu:

    Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Cahill, Zappacosta, Kante, Bakayoko, Alonso, Pedro, Barkley, Hazard.

    Bournemouth: Begovic, Francis, S. Cook, Ake, Fraser, L. Cook, Gosling, Daniels, Ibe, Stanislas, Wilson.

    Hoàng Tâm - BongDa.com.vn - TTVN | 06:00 01/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...