Mùa giải 2017/2018, Liverpool của Jurgen Klopp bắt đầu vào guồng và liên tục cống hiến cho người hâm mộ những màn tấn công đẹp mắt. Sau 38 trận của mùa giải, họ ghi đến 84 bàn thắng, chỉ đứng sau nhà vô địch Manchester City, vượt xa những đội xếp trên mình là Manchester United và Tottenham
Dù vậy, cho đến những vòng đấu cuối, The Reds vẫn phải chật vật để cạnh tranh một vị trí trong top 4. Hàng phòng ngự chơi quá đỗi "ngây thơ" khiến Lữ đoàn đỏ thường xuyên phải mất điểm đáng tiếc. Sau 24 vòng đầu tiên, họ để thủng lưới 28 bàn thắng, có những lúc rơi xuống ở giữa BXH.
Có thể nói sự có mặt của Virgil van Dijk trong thị trường chuyển nhượng đông chính là bước ngoặt cho đội bóng vùng Merseyside. Sau trận ra mắt trước Swansea gây thất vọng, trung vệ người Hà Lan đã nhanh chóng lấy lại phong độ để chứng minh cho cái giá 75 triệu bảng Anh của mình, chơi chắc chắn trước khung thành Liverpool, giúp đội bóng chỉ để thủng lưới 10 bàn trong 14 vòng cuối tại Premier League.
Trong khi đó ở Champions League, Virgil là nhân tố quan trọng bậc nhất giúp The Reds lần lượt đánh bại Porto, Manchester City và AS Roma để tiến vào chung kết, chỉ chịu bại trận trước một Real Madrid đã quá già dơ tại đấu trường C1.
Sang đến mùa giải này, hy vọng về một danh hiệu càng hiện ra rõ ràng khi đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã chơi một cách khoa học hơn, vẫn ghi bàn nhiều bậc nhất Ngoại hạng Anh, và quan trọng là phòng ngự vô cùng chắc chắn. Lối chơi đó giúp phần lớn thời gian Liverpool ngự trị ở ngôi đầu bảng xếp hạng.
Tuy nhiên đến gần những vòng cuối, đội chủ sân Anfield bắt đầu thể hiện sự chuệch choạc, bị Manchester City bám đuổi một vô cùng gắt gao. Đến vòng đấu thứ 29 mới đây, Liverpool đã chính thức bị Man xanh chiếm ngôi đầu sau khi hòa không bàn thắng với Everton.
Trong trận derby Merseyside đó, khi hàng công đội khách chơi không hiệu quả, thiếu ý tưởng, Virgil van Dijk một lần nữa là cầu thủ nổi bật nhất trên sân. Hơn 90 phút thi đấu, hậu vệ người Hà Lan đã thực hiện thành công 100% các pha tắc bóng, 13 cú phá bóng, 9 pha không chiến thành công và 3 pha đánh chặn cứu thua mười mươi. Nhưng cuối cùng, kết quả 0-0 vẫn khiến The Reds chịu xếp dưới Man City 1 điểm, họ sẽ phải phụ thuộc vào phong độ tới đây của thầy trò Pep Guardiola.
Cánh cửa vô địch một lần nữa trở nên hẹp dần, và Van Dijk, người từng từ chối Man City để đầu quân cho Liverpool có thể sẽ một lần nữa đứng nhìn đội bóng "hụt" nâng cúp. Nhưng sự kiên nhẫn của mỗi người là có hạn, do đó bình luận viên của đài BBC, Garth Crooks cho rằng nếu không thể giành danh hiệu, Liverpool sẽ phải chấp nhận việc mất đi ngôi sao sáng nhất của mình.
"Cậu ấy thực sự là một người khổng lồ. Trong không khí rực lửa của trận derby, Virgil van Dijk đơn giản là quá sáng chói. Cậu ấy đã làm tất cả những gì có thể với một tâm thế điềm tĩnh."
"Trong một ngày mà 3 cầu thủ tấn công trở nên vô hại, Van Dijk đã cố gắng để có thể ghi bàn giống như việc bảo vệ vòng cấm."
"Vấn đề của Liverpool đơn giản là thế này; nếu họ không thể vô địch mùa này thì khả năng cao Barcelona hoặc Real Madrid, hoặc cả 2 sẽ đến gõ cửa, và ít có cầu thủ nào từ chối những đội bóng đó."
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam