MỚI NHẤT :
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Muốn đến Barcelona, Pogba phải... thua bằng mọi giá

    12:13 Thứ hai 01/10/2018

    BongDa.com.vn Không chấp nhận lối đá của Man United và muốn tìm bến đỗ mới thì chỉ có cách này mới giúp được Paul Pogba.

    Paul Pogba từng úp mở về tương lai, anh muốn ra đi và bến đỗ được nhắm đến là Barcelona. Nhưng với thực tế tại Man United hiện nay thì, xin lỗi chẳng có CLB nào dám mua anh đâu. Một ngôi sao đang chống đối thầy mình và vô tư thể hiện cái tôi trên mạng xã hội thì đầu tư rất rủi ro.

    Muốn đến Barcelona, Pogba phải... thua bằng mọi giá - Bóng Đá

     Nếu anh hạ bệ được Mourinho thì được gì?

    Cứ không lâu, Pogba lại đăng một dòng trạng thái ẩn ý móc mỉa fan cho đến Quỷ đỏ. Vậy thì với cái giá 100 triệu euro thì thử hỏi đội bóng nào dám chấn nhận. Chẳng có tập thể nào muốn bỏ số tiền lớn như vậy ra để chiêu một ngôi sao tính khí thất thường.

    Cũng không có CLB nào muốn đón một học trò ngỗ ngược như anh. Vậy để đạt được mục đích ra đi và cụ thế đến CLB Barcelona mà anh mong muốn thì Pogba phải chấp nhận... thua. Muốn trở thành một siêu sao đẳng cấp thế giới thì thái độ chuyên nghiệp là điều tối cần thiết.

    Muốn đến Barcelona, Pogba phải... thua bằng mọi giá - Bóng Đá

     Pogba quá thiếu chuyên nghiệp trong cách hành xử.

    Alexis Sanchez trước đây từng nhiều lần ngán ngẩm Arsenal và muốn tìm một bến đỗ mới. Thậm chí có nhiều lúc máy quay ghi lại cảnh khuôn mặt của anh mệt mỏi và bất lực khi phải thi đấu dưới chiến thuật không mong muốn. Đôi khi cầu thủ người Chile cũng cúi chào khán giả qua loa rồi bước nhanh vào đường hầm khi trận đấu kết thúc.

    Nhưng một khi ra sân anh vẫn cố gắng hết mình để phối hợp với đồng đội. Sanchez nhiều lần hét lên để hối thúc tuyến dưới châm bóng. Hoặc anh thường xuyên kiến tạo và ghi bàn mỗi khi có thể. Và kết quả là Sanchez sang Man United hưởng lương cao nhất đội.

    Muốn đến Barcelona, Pogba phải... thua bằng mọi giá - Bóng Đá

     Cầu thủ ngôi sao là cần phối hợp được với đồng đội và HLV.

    Trường hợp thứ hai là Eden Hazard của Chelsea. Nhiều lần cầu thủ này bày tỏ mong muốn đến Real Madrid nhưng CLB vẫn cố giữ. Cho đến nay, ngôi sao này vẫn thi đấu nănng nổ và trở thành cầu thủ sáng nhất của The Blues. Ngay cả khi Antonio Conte còn tại vị và thành tích của đội không như mong muốn thì CĐV vẫn thấy một Hazard nhiệt tình.

    Một Hazard đa năng, anh đá từ hộ công đến dạt cánh rồi ôm luôn vai trò tiền đạo cắm. Chưa bao giờ Eden ép HLV phải cho anh quyền lợi. Đó là thái độ chuyên nghiệp mà bắt buộc các cầu thủ phải có. Họ nhận lương của CLB để cống hiến chứ không phải để làm siêu sao.

    Chức danh sao sân cỏ là do fan đặt cho cầu thủ một khi họ có được niềm tin từ người xem. Trở lại với Pogba, anh muốn ở lại hay ra đi thì đó là chuyện tương lai. Nhưng sự chuyên nghiệp là yếu tố cần anh phải chỉnh đốn lại. Chấp nhận thua HLV, thua CLB và nhường fan thì có gì là sai?

    Một cầu thủ có tâm và đủ tầm không phải lúc nào anh cũng thắng ở mặt trận võ mồm. Thử hỏi nếu Pogba "đuổi" được Jose Mourinho đi thì tương lai của anh có khá hơn không?

    Trang Ý | 11:45 01/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...