(BongDa.com.vn) – Trong quá khứ rất nhiều ngôi sao trưởng thành từ chính lò đào tạo của MU. Nhưng hiện tại, rất nhiều những sao trẻ lại được đưa về. Điều đó vô tình khiến “Quỷ đỏ” đang đánh mất dần bản sắc của mình.
Lãng phí nguồn lực của chính mình…
Tại Old Trafford vẫn luôn có những tài năng trẻ triển vọng. Những mùa giải vừa qua, NHM “Quỷ đỏ” đã quen thuộc hơn với những James Wilson, Paddy McNair, Tyler Blackett, Adnan Januzaj, Jesse Lingard và Andreas Perreira. Nhưng ở mùa giải năm nay, những cầu thủ trên hầu như không thể chen chân vào được đội hình chính thức của MU.
Những cầu thủ tiềm năng như vậy còn không thể cạnh tranh được thì những sao mai ít tên tuổi hơn như Sam Johnstone, Donald Love, Axel Tuanzebe, Timothy Fosu-Mensah, Regan Poole, Callum Gribbin, Sean Gross, Ben Pearson,… càng không có cửa xuất hiện ở đội một của MU.
Không thể cạnh tranh được ở Old Trafford, họ đã phải phiêu bạt tới những nơi khác. Tyler Blackett đã bị đẩy tới Celtic theo một bản hợp đồng cho mượn, Januzaj thì lưu lạc sang Dortmund. Những cầu thủ được giữ lại như Perreira hay Wilson đều không được sử dụng. Hậu vệ McNair được sử dụng nhiều nhất cũng chỉ mới có 21 phút ra sân tại Premier League.
HLV Louis van Gaal từng được nhắc đến với khả năng đào tạo và phát triển tài năng ở thời điểm ông dẫn dắt Ajax, Barca hay Bayern Munich trong quá khứ. Nhưng có vẻ như áp lực buộc phải giành danh hiệu vô địch làm chiến lược gia người Hà Lan không còn dám đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ được đào tạo từ chính các trung tâm trẻ của CLB.
… Nhưng lại bỏ tiền mua sao trẻ
Trong 2 năm qua, MU đã bỏ ra tới 93 triệu bảng để đưa về những sao mai mới, với Luke Shaw (30 triệu bảng), Memphis Depay (27 triệu bảng) hay Anthony Martial (36 triệu bảng). Điều đáng nói ở chỗ sự xuất hiện của những tân binh này khiến cho cơ hội dành cho các cầu thủ trẻ khác bị thu hẹp đáng kể.
Không phải sao mai nào đưa về cũng thích nghi được với cuộc sống ở Old Trafford. Luke Shaw mất trọn mùa giải đầu tiên để thích nghi, Depay thì đang gặp khó khăn trong việc hòa nhập.
NHM MU đang tự hỏi nếu HLV Van Gaal kiên nhẫn hơn với những Adnan Januzai, Tyler Blackett thì biết đâu mọi chuyện đã khác. Nghịch lý này vẫn cứ đang diễn ra ở MU 2 năm qua. Và nếu nó cứ tiếp diễn như vậy thì MU đang đánh mất dần bản sắc của chính mình, với sự phai nhạt của “dòng máu MU thuần chủng”.
(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam