MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • Mourinho: 'Varane đã đặt 1 chân đến Man Utd nhưng...'

    08:11 Thứ tư 18/07/2018

    BongDa.com.vn 7 năm trước, Quỷ đỏ thành Manchester tưởng chừng đã rất gần với Varane nhưng rồi, Los Blancos đã đánh bại họ để giành được chữ ký của cầu thủ này...

    Nếu bạn trao cho Jose Mourinho một tấm séc trống để ông ấy có thể ký với bất kỳ cầu thủ nào trên thế giới ngay lúc này, bạn nghĩ ông ấy sẽ chọn ai?

    Eden Hazard? Neymar? Kylian Mbappe?

    Quên hết những cái tên đó đi, Mourinho cần một cầu thủ khác.

    Mặc dù được cho là đã sở hữu rất nhiều những cái tên sáng giá ở hàng thủ, huấn luyện viên của Manchester United vẫn chưa thể cảm thấy hài lòng và nhiều khả năng, ông sẽ cố gắng làm mọi cách để đem về Old Trafford thêm một trung vệ nữa ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

    Đó có thể là một quyết định tương đối kỳ lạ. Nên nhớ, trong 2 phiên chợ hè vừa qua kể từ khi mới chuyển đến đây, Mourinho luôn đều đặn đem về mỗi phiên chợ hè một trung vệ và đối với ông, như thế vẫn là chưa đủ. 

    Có một cái tên luôn nằm trong danh sách mơ ước của Mourinho: Raphael Varane. Chỉ cần vẫn tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp, cầu thủ 25 tuổi này sẽ luôn nằm trong tầm ngắm của Manchester United, mặc dù ai cũng biết lấy anh khỏi Real Madrid lúc này là một điều cực kỳ khó khăn.

    Mourinho: 'Varane đã đặt 1 chân đến Man Utd nhưng...' - Bóng Đá

     Một năm thành công của Varane. Anh vô địch Champions League cùng Real Madrid...

    Trước cả khi trở thành người hùng World Cup cùng tuyển Pháp, một nguồn tin uy tiến cho biết MU đã có một danh sách chỉ ra những hậu vệ được quan tâm rất nhiều nhưng thực hiện việc chuyển nhượng với họ là "bất khả thi và không thể xảy ra". Varane dĩ nhiên có một suất trong danh sách đó.

    Mourinho: 'Varane đã đặt 1 chân đến Man Utd nhưng...' - Bóng Đá

     ... và World Cup cùng tuyển Pháp.

    Chỉ trong một năm, hậu vệ người Pháp đã giành được cả Champions League và chức vô địch World Cup trên cương vị một người lãnh đạo ở hàng thủ. Vì thế, nếu anh có thể bước lên bục trao giải cao nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng tháng 12 này, cũng đừng bất ngờ.

    Lần cuối cùng một cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự có thể có được vinh dự đó đã là 12 năm trước - 2006. Fabio Cannavaro, cầu thủ bấy giờ đang chơi cho Real Madrid đã được xướng tên cho giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm và kể từ đó đến nay, danh hiệu này hoàn toàn thuộc về các cầu thủ chơi ở hàng tấn công.

    Mourinho: 'Varane đã đặt 1 chân đến Man Utd nhưng...' - Bóng Đá

     Varane có thể tiếp nối thàng công của Cannavaro?

    Kể cả khi Varane không thể làm được điều đó trong năm nay, người hâm mộ anh chàng hoàn toàn có cơ sở để tự tin vào cơ hội ở một ngày không xa dành cho cầu thủ người Pháp.

    Tốc độ, thể lực, sự bình tĩnh, trí thông minh, sự trưởng thành... tất cả những gì một hậu vệ đẳng cấp thế giới cần, Varane đều có đủ.

    Trên tất cả, điều gì đã xảy ra với Man United xoay quanh Varane?

    Huấn luyện viên huyền thoại người Scotland, Alex Ferguson đã nhắc đến "nỗi đau" trên chuyến tàu từ Euston đến Lille năm 2011 chỉ để nhận được thông tin Zinedine Zidane - khi đó làm việc như một đại diện cho Real Madrid đã 'cướp mất' hậu vệ của Lens - chính là Varane - trước mắt ông

    Và ai là huấn luyện viên của Real Madrid khi đó? Quý ông Jose Mourinho hiện tại của Man United! Chiến lược gia cho biết cậu thanh niên hâm mộ Quỷ đỏ năm nào từng "đặt một chân đến Manchester" trước khi Los Blancos xuất hiện và quyến rũ cậu ta.

    Mourinho: 'Varane đã đặt 1 chân đến Man Utd nhưng...' - Bóng Đá

     Varane đã giành được chức vô địch La Liga dưới triều đại của Mou ở Real Madrid.

    Mourinho xác nhận Zidane đã rất kiên trì để thuyết phục Varane và người thân. Cậu bé sở hữu tố chất phi thường nhưng bị mắc kẹt với những buổi học tại nhà của mẹ anh ở Hellemmes trước khi được đưa đến cơ sở huấn luyện của Madrid để gặp mặt chính thần tượng Zizou.

    Và tại đây, Mourinho đã hứa hẹn với cầu thủ trẻ của mình có thể bắt đầu cuộc sống mới ở Madrid với cương vị là một lựa chọn thứ 3 cho vị trí trung vệ và một ngày nào đó, anh có thể sẽ còn giỏi và làm được nhiều thứ hơn cả Laurent Blanc - 'bậc tiền bối' đồng hương từng khoác áo Barcelona.

    Cùng với việc Man United phải quay sang ký với Phil Jones, mọi việc đã kết thúc.

    "Manchester United? Họ đã ký hợp đồng với Phil Jones ở vị trí của tôi" - Varane sau này nhắc lại.

    "Phản ứng đầu tiên của tôi khi Real muốn ký với tôi không phải là 'Dĩ nhiên mình phải đến đây cho bằng được'. Tôi chỉ thật sự đưa ra quyết định của mình khi tôi biết huấn luyện viên muốn tôi chơi trong đội hình chính."

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 23:21 17/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...