Chung kết Pháp 4-2 Croatia: Chia tay với đầy khoảnh khắc để nhớ
09:03 Thứ hai 16/07/2018
Pháp vs Croatia làm nên trận chung kết đầy xúc cảm, nhiều bàn thắng nhất trong 60 năm qua. Luka Modric và đồng đội có thể cảm thấy vận may quay lưng nhưng người Pháp chiến thắng xứng đáng, dù rằng công nghệ VAR được nhắc đến...

1. Pháp đã thắng không ngoài dự đoán của số đông. Nhưng sự hấp dẫn thầy trò Didier Deschamps cùng Croatia mang lại thì ít ai có thể ngờ tới, làm nên một trận chung kết World Cup kinh điển, đáng xem và có nhiều khoảnh khắc để nhớ.

Đã có những hoài nghi về bữa đại tiệc cuối cùng trên đất Nga có thể diễn ra kém sôi động khi một Deschamps "chỉ cần đủ", không cần Pháp bay bổng. Hay như Griezmann cũng tuyên bố, Pháp sẵn sàng "xấu xí" miễn là vô địch.

Nhưng thực tế đã không như vậy, một phần lớn ở đối thủ của họ - với tinh thần bùng cháy ngay từ lúc xung trận. Cái sự nhiệt của Croatia làm "nóng" lên một tuyển Pháp vẫn còn dư rất nhiều năng lượng sau 6 trận đã đấu.

Chung kết Pháp 4-2 Croatia: Chia tay với đầy khoảnh khắc để nhớ - Bóng Đá

Pháp vs Croatia làm nên trận chung kết hấp dẫn, nhiều bàn thắng nhất trong 60 năm qua. 

Croatia cho thấy họ xứng đáng có mặt ở chung kết thế nào, kiểm soát đến 60% bóng trước Pháp trong thời gian của hiệp 1. Nhưng chung kết World Cup 2018, cũng là trận họ gặp thử thách tâm lý hơn bất kỳ cuộc đấu nào trước đó tại giải.

Niềm hi vọng Mario Mandzukic được trông chờ lập công, thì chẳng may lại dính bàn phản lưới nhà, mở đường chiến thắng cho đối phương. Tại World Cup 2018, Pháp chưa bao giờ để đối thủ mở tỷ số trước, và ở trận chiến quyết định, không ghi bàn nhưng họ vẫn giữ nguyên thế mạnh ấy! Nó như điềm báo cho thời vận thuộc về Gà trống Goulois.

Chung kết Pháp 4-2 Croatia: Chia tay với đầy khoảnh khắc để nhớ - Bóng Đá

Những khoảnh khắc buồn - vui World Cup 2018 sẽ còn trong tâm trí của nhiều người dù giải đấu chính thức khép lại trên đất Nga. 

2. Nhưng Croatia khiến chung kết World Cup 2018 tưng bừng và kịch tính hơn khi không lâu sau đó, Ivan Perisic kịp quân bình 1-1 thật tuyệt vời. Nhưng khi hiệp 1 rõ ràng thuộc về đoàn quân của thầy trò Dalic, thì điều tệ hại lại đến với họ.

Perisic để tay chạm bóng trong vòng cấm, trọng tài chính đã nhờ đến sự hỗ trợ của VAR và quyết định cho Pháp hưởng phạt đền gây tranh cãi. Và đó cũng chính là bước ngoặt. Huyền thoại Peter Schmeichel nhìn nhận, Vua áo đen đã "đánh cắp" trận đấu, Croatia không đáng bị phạt đền.

Thuyền trưởng Dalic cũng lên tiếng sau đó, "ở 1 trận chung kết World Cup, trọng tài không nên đưa ra một phạt đền như thế" nhưng thừa nhận "Pháp thắng xứng đáng, còn Croatia bị vận may quay lưng".

Chung kết Pháp 4-2 Croatia: Chia tay với đầy khoảnh khắc để nhớ - Bóng Đá

Niềm vui của người chiến thắng... 

Quả là có bất công khi hiệp 1 Croatia chơi hay hơn những điều không mong lại xảy đến khi họ thất thế khi bước vào giờ nghỉ giải lao. Và trong một hiệp 2 hấp dẫn, là khoảnh khắc để nhớ của những người trẻ Gà trống Goulois. Trong vòng 6 phút (tứ 59 đến 65) những anh chàng đình đám Paul Pogba và Kylian Mbappe lần lượt lập công, ghi dấu mốc lịch sử.

3. Điều đáng ngợi khen là ngay cả khi ấy, cục diện coi như an bài, Croatia không bỏ cuộc, thậm chí rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 ngay 4 phút sau. Mandzukic lợi dụng sự chần chừ của thủ thành Hugo Lloris, lập công, buộc người Pháp không được phép hài lòng quá sớm trước khi vỡ òa trong niềm vui...

Thắng Croatia 4-2, Pháp có thêm 1 ngôi sao trên ngực áo, kể từ lần đầu tiên ẵm cúp trên sân nhà cách đây 20 năm với một con người của lịch sử: Didier Deschamps - là nhà vô địch thế giới ở cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV. Ông chỉ là người thứ 3 của làng túc cầu làm được điều này, sau Zagallo (Brazil) và Franc Beckenbauer (Đức).

Chung kết Pháp 4-2 Croatia: Chia tay với đầy khoảnh khắc để nhớ - Bóng Đá

 

Chung kết Pháp 4-2 Croatia: Chia tay với đầy khoảnh khắc để nhớ - Bóng Đá

 

Chung kết Pháp 4-2 Croatia: Chia tay với đầy khoảnh khắc để nhớ - Bóng Đá

World Cup 2018 khép lại với hình ảnh thật đẹp thế này. Làng bóng thế giới có một số 10 mới, chỉ 19 tuổi ghi tên vào lịch sử. 

Không chỉ thầy đi vào lịch sử, chàng học trò trẻ tuổi nhất mang tên Kylian Mbappe cũng ghi tên mình vào kỷ lục: ghi 4 bàn thắng, làm được điều tương tự Pele từng làm: ghi bàn ở tuổi thiếu niên trong trận chung kết World Cup và giành luôn Cầu thủ trẻ hay nhất giải...

Với Croatia, tuy có buồn, có những tiếc nuối nhưng họ đã là là những chiến binh anh hùng và lịch sử World Cup sẽ còn nói về đội bóng của đất nước chỉ hơn 4 triệu dân đã có hành trình ngoạn mục thế nào trên đất Nga...

Tạm biệt World Cup 2018, tạm biệt những ngày thú vị dõi theo trái bóng tròn, đánh dấu một kỳ World Cup kỳ lạ, với đầy những bất ngờ, trừ ngai vàng được đội bóng cho thấy tốt nhất giải từng bước xây chậm, chắc ngay từ đầu...

Nguồn: VietNamNet
Lâm Hoàng | 08:44 16/07/2018