MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Man Utd ‘nhạt’ đến cùng cực: Ole, hãy mạnh tay với ‘máy chạy’!

    18:52 Thứ sáu 24/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford nên tạo ra những thay đổi trong cách tấn công nếu không muốn tiếp tục khủng hoảng.

    Thêm một vòng đấu nữa tại Premier League, Manchester United thể hiện phong độ dưới sức trước các đội bóng yếu hơn. Đối đầu với Burnley, Quỷ đỏ kiểm soát hoàn toàn thế trận, sút nhiều hơn nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Trong khi đó, đội khách lại dạy cho M.U một bài học về sự hiệu quả. Đoàn quân của HLV Sean Dyche đã tận dụng tối đa sự mất tập trung của hàng phòng ngự đối thủ.

    Hai pha lập công của Chris Wood và Jay Rodriguez đều có một điểm chung đó là quyết đoán. Nhìn sang đội chủ sân Old Trafford, các CĐV mãi không thể hiểu được chiến thuật của nửa đỏ thành Manchester là gì. Trên sân, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer hoàn toàn không có nhân tố tạo đột biến, nhất là khi thiếu cả Marcus Rashford và Paul Pogba.

    Mỗi khi triển khai đến gần vòng 16m50 của đội khách, các cầu thủ chủ nhà thường tỏ ra lúng túng. Dù có cả Juan Mata lẫn Andreas Pereira, thế nhưng Manchester United lại thiếu ý tưởng xuyên phá khung thành Nick Pope. Đặc biệt phải kể đến trường hợp của tiền vệ Daniel James. Khi Quỷ đỏ từ bỏ lối chơi phòng ngự phản công, đó cũng là lúc cựu sao Swansea City tỏ ra vô hại.

    Man Utd ‘nhạt’ đến cùng cực: Ole, hãy mạnh tay với ‘máy chạy’! - Bóng Đá

     Daniel James đang bị bắt bài quá dễ dàng.

    Đó không phải là câu chuyện quá lạ lẫm với các fan hâm mộ. Từ đầu mùa giải 2019/20 đến giờ, chàng trai sinh năm 1997 chỉ nguy hiểm khi có khoảng trống và không gian lớn để bứt tốc. Sở trưởng của tuyển thủ Xứ Wales gây ra không ít khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương. Mặc dù vậy, cầu thủ trị giá 18 triệu bảng đang có dấu hiệu chững lại.

    Giới chuyên môn nhiều lần nói về sự đơn điệu trong lối chơi của Daniel James. Khác với huyền thoại Arjen Robben, tiền vệ 22 tuổi hầu như không có phương án gì để gây khó cho các hậu vệ. Thậm chí trong các pha đối đầu trực diện, số 21 của M.U rất dễ bị đối thủ của mình bắt bài. Chưa dừng lại ở đó, ngôi sao gốc Anh cũng không có nhiều pha phối hợp với Brandon Williams.

    Vì lẽ ấy, cánh trái của nửa đỏ thành Manchester gần như “tê liệt” trước sự chắc chắn của Burnley. Đó cũng là lí do vì sao Luke Shaw được tung vào ở giai đoạn cuối trận đấu. Đã đến lúc HLV Ole Gunnar Solskjaer thay đổi nhằm giúp đội nhà có lối chơi sáng nước hơn. Vào thời điểm này, chiến lược gia người Na Uy có ít nhất 2 phương án để lựa chọn. Đầu tiên phải kể đến trường hợp của sao mai Mason Greenwood.

    Man Utd ‘nhạt’ đến cùng cực: Ole, hãy mạnh tay với ‘máy chạy’! - Bóng Đá

     Solskjaer có thể tin tưởng Diogo Dalot.

    “Tiểu Robin Van Persie” có thế mạnh là di chuyển không bóng tốt, cùng với khả năng dứt điểm vô cùng đa dạng. Sự tự tin là điều các CĐV dễ dàng nhận thấy nhất ở tiền đạo 18 tuổi này. Trong một thế trận bế tắc, những tố chất ấy sẽ có đất dụng võ hơn tốc độ của Daniel James. Thứ hai, “Solsa” hoàn toàn có thể để Diogo Dalot đá chính.

    Khi Aaron Wan-Bissaka chơi ổn định, sao trẻ người Bồ Đào Nha khó lòng cạnh tranh vị trí hậu vệ phải. Tuy nhiên, nhiều khả năng anh sẽ được bố trí chơi như một tiền vệ cánh thực thụ. Dù xuất thân là một cầu thủ phòng ngự, thế nhưng cựu sao FC Porto lại có khả năng đảo chân vô cùng ấn tượng. Mặt khác, điểm vượt trội của số 20 bên phía M.U là tạt bóng.

    Những đường căng ngang của Diogo Dalot luôn đi với lực rất mạnh, có độ sát thương lớn. Đó có thể là một phương án tấn công hữu hiệu khác dành cho đội chủ sân Old Trafford. Tuy vậy, trước tiên HLV Ole Gunnar Solskjaer cần phải mạnh tay đẩy Daniel James lên băng ghế dự bị.

    Solskjaer phát biểu về Paul Pogba:

    Giang Nam | 18:22 24/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...