MỚI NHẤT :
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Man Utd đã làm gì để sống không Lukaku?

    06:34 Thứ tư 07/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Romelu Lukaku gần như sẽ rời Old Trafford, và Man Utd còn quá ít thời gian để hoàn thành một thương vụ nào thay thế anh.

    "Anh ấy chơi bên trái, anh ấy chơi bên phải", đó là câu hát mà người hâm mộ Quỷ đỏ từng dành cho Cristiano Ronaldo. Và hiện tại, với Mason Greenwood, Man Utd cũng đang có cầu thủ như thế.

     - Bóng Đá

     Không Lukaku, đã có Greenwood.

    “Greenwood có thể thi đấu ở mọi vị trí trên hàng công. Cậu ấy có thể chơi ở các vị trí như số 10, 7, 11, 9. Cậu ấy là cầu thủ bóng đá bẩm sinh và thuận cả 2 hai chân. Tôi biết đó khi thấy cậu ấy đá penalty hay đá phạt trực tiếp bằng chân trái hoặc chân phải. Độ thuận của 2 chân cậu ấy là 50-50 hoặc là chân phải 51, chân trái 49” - đó là lời nhận xét của HLV Ole Gunnar Solskjaer về chàng trai mới 17 tuổi của Man Utd.

    Khả năng tuyệt vời của Greenwood khiến các huấn luyện viên đội trẻ Quỷ đỏ cũng phải ngạc nhiên. "Cậu ấy là người đầu tiên tôi thấy sút phạt và sút penalty bằng chân không thuận", Clayton Blackmore nói với M.E.N vào tháng 2 năm ngoái. "Tôi chưa bao giờ gặp ai như vậy! Anh ấy có cơ hội tuyệt vời."

    Cơ hội đã đến với Greenwood trong trận đấu với Cardiff vào tháng Năm và ngôi sao trẻ người Anh đã nắm lấy nó. 2 bàn thắng của Greenwood trong chuyến du đấu mùa Hè 2019 trước Leeds ở Perth và Inter Milan ở Singapore đã cho thấy sự di chuyển linh hoạt cùng khả năng săn bàn tuyệt vời của anh. Cũng cần nhớ rằng, Greenwood đã ghi được 30 bàn thắng ở các đội trẻ Man Utd mùa trước.

     - Bóng Đá

      Solsa vẫn đặt niềm tin vào Sanchez.

    Nếu Greenwood còn quá non trẻ và cần tích lũy thêm kinh nghiệm, trong tay HLV Solskjaer vẫn còn đó Alexis Sanchez. Chuyển đến Man Utd từ Arsenal vào tháng 1/2018 nhưng chưa bao giờ Sanchez thể hiện đúng giá trị bản thân. Dù sao, tiền đạo người Chile với đẳng cấp của mình vẫn được vị chiến lược gia trẻ tuổi người Na-uy tin tưởng. "Chúng ta đều biết cậu ta có khả năng để làm điều gì. Chúng tôi cần tìm ra một phương án giúp cho tôi với Sanchez và cả toàn đội bởi tại đây có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Nếu chúng tôi giúp cậu ta bùng nổ và có phong độ tốt, cậu ta sẽ dễ dàng ghi được 20 bàn thắng trong một mùa."

    Trong chuyến du đấu mùa Hè, HLV Solskjaer đã để cả Anthony Martial lẫn Marcus Rashford đá trung phong và thu về không ít kết quả. Cộng thêm những tài năng trẻ như Angel Gomes, Tahith Chong luôn sẵn sàng bùng nổ, có vẻ như Man Utd đã có sự chuẩn bị hoàn hảo cho cuộc sống không Lukaku.

    Tài năng của Alexis Sanchez:

    Minh Tuấn | 06:14 07/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...