Nhắc đến Phil Jones là nhắc đến một trung vệ triển vọng, với phong cách thi đấu máu lửa. Trong thời gian Eric Bailly về tập trung cùng ĐTQG dự CAN 2017, Jones kết hợp cực tốt với Marcos Rojo nơi trung tâm hàng phòng ngự Quỷ đỏ.
Cái người ta không hài lòng nhất về Jones có lẽ chỉ là chấn thương liên miên. Trung vệ người Anh đã vắng mặt kể từ trận hòa không bàn thắng với Hull City vào đầu tháng Hai. Và thông tin anh bình phục trong giai đoạn quan trọng này khiến phía Man United không thể vui mừng hơn.
Phil Jones phát biểu trên MUTV: "Có một tin tích cực là tôi đã trở lại tập luyện trong vài ngày qua. Tôi đang mong chờ để được ra sân thi đấu.Tôi nghĩ rằng tôi đã phải nghỉ thi đấu trong 3 tuần.
Ngay cả khi được tập luyện trước trận chung kết League Cup 2 ngày, tôi vẫn không thể ra sân. Đó là điều khó khăn thực sự và tôi có gì đó thất vọng. Tuy nhiên, đó là một ngày tuyệt vời cho những người hâm mộ, các cầu thủ, các nhân viên của đội bóng và ban huấn luyện. Dù sao, đó chưa phải là những gì tốt nhất mà chúng tôi có thể làm được."
Chiêm ngưỡng tài năng đặc biệt của Phil Jones: