MỚI NHẤT :
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Man United là đội chi nhiều nhất vì chấn thương ở EPL mùa vừa rồi

    00:02 Thứ sáu 03/08/2018

    BongDa.com.vn Nửa đỏ thành Manchester 'vượt trội' hoàn toàn so với phần còn lại của Premier League trong khoản.... mất tiền cho cầu thủ chấn thương.

    Thống kê về các pha chấn thương trong mùa giải 2017/2018 vừa qua ở Premier League đã được công bố. Theo đó, mặc dù số ca chấn thương đã giảm từ 735 ca xuống chỉ còn 663 ca nhưng ngược lại, số tiền mà các câu lạc bộ phải chi trả cho việc này lại tăng 21% so với con số 176,6 triệu bảng của mùa trước đó - mùa 2016/2017.

    Không ngoài dự đoán, Arsenal là đội bóng có nhiều pha chấn thương nhất mùa này với 54 trường hợp cần đến sự trợ giúp của y tế. Tuy nhiên, Pháo thủ thành London lại không phải là đội bóng phải chi ra nhiều nhất cho các ca chấn thương mà chính nửa đỏ thành Manchester - Manchester United - mới là đội đứng đầu danh sách.

    Man United phải chi nhiều nhất cho chấn thương mùa vừa rồi - Bóng Đá

     Chấn thương khiến Man United nhiều phen khốn đốn.

    Chấn thương gân khoeo là chấn thương thường gặp nhất, trong khi chấn thương đầu gối lại là chấn thương 'đắt đỏ' nhất - với chi phí điều trị cho mỗi ca chấn thương như vậy lên đến 613,402 bảng.

    Một con số khác cũng rất đáng để quan tâm đó chính là việc số ca bệnh (bệnh thông thường chứ không phải chấn thương) đã tăng đáng kể trong mùa giải 2017/2018. Ở mùa giải trước đó, số ngày mà các câu lạc bộ phải mất cầu thủ của mình do các căn bệnh chỉ là 9 ngày - trong khi con số ở mùa giải này tăng lên 600% - 62 ngày.

    Nhà vô địch Manchester City là đội bóng có số ca chấn thương ít thứ nhì giải đấu - 24 ca - cũng đồng thời bằng với con số mà Newcastle gặp phải. Đội bóng ít bị 'bão chấn thương' tàn phá nhất chính là Brighton với chỉ 15 ca chấn thương. Dĩ nhiên, điều này cũng đã giúp họ tiết kiệm được một khoản lớn tiền điều trị và đứng đầu bảng những đội bóng ít 'ném tiền vào bệnh viện' nhất (3,01 triệu bảng).

    Công ty bảo hiểm JLT Speciality tính toán rằng cứ mỗi chấn thương, câu lạc bộ sẽ mất trung bình 323,000 bảng tiền lương.

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 23:48 02/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...