MỚI NHẤT :
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Man United, Juan Mata và hai thế giới...

    09:49 Thứ sáu 21/09/2018

    BongDa.com.vn Juan Mata, một tài năng bóng đá và anh cũng là một cầu thủ đẳng cấp đang nắm giữ số mệnh của Man United.

    Cầu thủ đẳng cấp trong thân hình nhỏ bé

    Khi số mệnh của Man United nằm trong tay của... gã Don Juan - Bóng Đá

     Mata sở hữu đôi chân dẻo.

    Juan Mata năm nay đã vừa 30 tuổi và dường như anh cũng không còn nằm trong kế hoạch của HLV Jose Mourinho nữa. Nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng không muốn mất anh. Suy cho cùng việc Mata ngồi dự bị và không còn thuộc chiến thuật của Mourinho nữa vậy mà hay.

    Thật sự, Mata là một cầu thủ chăm chỉ, hiền lành và có tài năng thật sự. Dù anh không có thể trạng cao lớn như những đồng đội khác nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn giữ được vị trí của mình trong thời gian dài. Mata sở hữu đôi chân dẻo dai và những đường bóng đẹp mắt.

    Khi số mệnh của Man United nằm trong tay của... gã Don Juan - Bóng Đá

     Anh là cầu thủ tuyệt vời của Chelsea một thời.

    Nhưng có lẽ độ tuổi và phong cách của anh không còn phù hợp với Jose Mourinho nữa rồi. Dĩ nhiên điều này là việc đáng lo với Mata, nhưng lại là tín hiệu vui cho Quỷ đỏ. Mata đến MU năm 2014 sau khi có được vinh quang cùng Chelsea. Cầu thủ này chính là nhân tố tạo nên thành công của đội hình The Blues năm 2012, đưa tập thể đoạt chức vô địch Champions League đầu tiên.

    Khi ấy, thật sự Mata là thần tượng của CĐV thành London. Sang MU, Mata vẫn thi đấu ổn định và tiếp tục cống hiến dưới thời HLV David Moyes. Nhưng khi Mourinho lên nắm quyền thì dường như anh sa sút dần. 

    Mata sa sút, Man United nên mừng?

    Khi số mệnh của Man United nằm trong tay của... gã Don Juan - Bóng Đá

     Giờ đây có lẽ MU không cần Mata nữa.

    Một ngôi sao đại diện cho bóng đá tấn công và sự nỗ lực không ngừng nghỉ như Mata cũng đã đến lúc quá độ. Và đây là dấu hiệu chấm dứt một trường phái bóng đá đẹp ở United chăng? Một cầu thủ từng được xem là "chú ong thợ" miệt mài cố gắng lại già đi theo năm tháng và bị đào thải theo quy luật bóng đá thì đã đến lúc MU đi sang một thứ bóng đá khác.

    Jose Mourinho quyết đoán hơn khi trao trọng trách cho các cầu thủ trẻ, thi đấu thiên về thể lực và đôi chân dẻo dai với vóc dáng nhỏ bé của Mata dần bị quên lãng. Phải thôi, đây là lúc MU phải thay đổi và cần sự quyết đoán của HLV trưởng.

    Có lẽ ngày rời MU của Mata chẳng có một bữa tiệc tri ân nào vì cuộc đời thi đấu của anh luôn lưng chừng của hạnh phúc. Nhìn vào hình ảnh Mata, người ta chỉ thấy một Chelsea năm 2012 và một cầu thủ nỗ lực để làm sao ở MU. Ở Mata có đến tận hai thế giới.

    Một cầu thủ quá ư là hiền lành đang đi trên dốc bên kia của sự nghiệp. Có lẽ khi Mata ra đi cũng là lúc MU thật sự mang hình hài mới. Một lối đá chắc chắn, không hoa mỹ sẽ được sản sinh, nơi đó không có Juan Mata.

    Trang Ý | 09:20 21/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...