(BongDa.com.vn) – Một mùa hè sôi động đã và đang diễn ra ở Man United. Kẻ đến người đi tấp nập và vẫn chưa dừng lại cho đến khi nào cánh cửa của thị trường chuyển nhượng chính thức đóng lại. Ở chiều đi, các cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của HLV Van Gaal đều đã có bến đỗ mới. Ở chiều ngược lại, những nỗi lo giành cho Man United bắt đầu xuất hiện.
Các CLB ép giá Man United
Có ai nghĩ rằng, Anthony Martial có giá lên đến 80 triệu euro? Tiền đạo người Pháp 19 tuổi này có thể giúp Monaco thu về số tiền chuyển nhượng khổng lồ và phá vỡ mọi cấu trúc về chuyển nhượng. Các cầu thủ trẻ bị làm giá trên mức cần thiết nhưng đa phần đều được kiểm chứng tại Premier League. Còn Martial, cầu thủ này chưa hề có kinh nghiệm tại nước Anh nhưng Monaco đã hét giá đến mức khó tin.
Man United đang bị làm giá, đúng là như vậy. Không những Martial mà hầu như mục tiêu nào đang được Man United quan tâm đều như thế cả. Và những sự khó hiểu đều đang hướng về HLV Van Gaal và bộ phận chuyển nhượng của Man United vì một chân sút trẻ như Martial. Vì sao HLV Van Gaal không sớm kết thúc những thương vụ cần thiết như đã từng với các tân binh khác mà lại để đến giờ cuối và bị ép giá?
Liệu sẽ có hàng chất lượng?
Cho đến nay, nếu tính cả bản hợp đồng mới nhất Martial thì HLV Van Gaal đã “ngốn” của Man United 266 triệu bảng. Đó thực sự là con số khiến không ít đội bóng phải giật mình. Trong con số ấy, HLV Van Gaal có sử dụng trọn vẹn hay không? Câu trả lời là không. Angel di Maria phải rời Man United sau đúng 1 giải. Marcos Rojo cũng chuẩn bị rời Man United vì không được lòng HLV Van Gaal. Và Ander Herrera là chuyên gia dự bị.
Nhắc đến chi tiết ấy để thấy rằng, không phải bản hợp đồng nào dưới thời HLV Van Gaal cũng thành công. Những thương vụ ấy rất tốn kém nhưng hiệu quả đến đâu thì còn phải chờ. Một cầu thủ mới 19 tuổi nhưng đã tốn của Man United quá nhiều tiền chắc chắn không phải là thương vụ khôn ngoan. Số tiền ấy nếu dành cho những tiền đạo đã có tên tuổi sẽ hợp lý hơn.
Man United còn đang tính đến việc mượn tiền đạo đang thất sủng là Emmanuel Adebayor. Dường như sau trận thua trước Swansea, mọi việc ở Old Trafford đang trở nên rối loạn. Và trong những thời khắc ngắn ngủi trước khi thị trường chuyển nhượng hè khép lại, Man United buộc phải đi chợ. Nhưng đi chợ trong những ngày cuối cùng không khác gì đi chợ chiều. Một là hàng hóa không được tươi ngon. Hai là nếu có hàng chất lượng vừa phải thì giá cả cũng rất chát chứ đừng nói đến hàng thật sự chất lượng.
Kỷ nguyên Van United dường như vẫn chưa thoát ra được việc đập xây – xây đập nên dù đã ở năm thứ 2 của nhiệm kỳ, HLV Van Gaal vẫn đang miệt mài tìm kiếm những điều rất khó hiểu. Nếu không mau chóng thoát ra khỏi cảnh đi chợ chiều như thế này, Van United sẽ còn khổ dài dài.
(Bạn đọc: Su Bin)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam