MỚI NHẤT :
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Man United cần một lời giải thích về Amad Traore

    23:48 Thứ sáu 09/10/2020 | 3

    BongDa.com.vn Tài năng người Bồ Đào Nha cập bến Old Trafford thông qua một thương vụ khá đắt đỏ.

     

    Solskjaer khen ngợi De Beek

    Manchester United đã chính thức khép lại kỳ chuyển nhượng mùa Hè, dù vẫn còn thời gian để thực hiện những thương vụ nội địa nhưng Quỷ đỏ vẫn quyết định chốt sổ. Trên lý thuyết, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có cho mình đến 6 tân binh, nhưng chắc chắn ông chỉ đang cảm thấy thất vọng về phiên chợ vừa rồi.

    Jadon Sancho - cái tên mà chiến lược gia người Na Uy mong mỏi nhất đã không cập bến Old Trafford. Ousmane Dembele - mục tiêu dự phòng được ông nhắm đến để thay thế Sancho, cũng tiếp tục gắn bó với Barcelona. Trong cơn hoảng loạn, Man United đã mang về cho Solsa đến 2 cầu thủ chạy cánh vào "deadline day": Facundo Pellistri và Amad Traore. 

     - Bóng Đá

     Khác với Traore, dự kiến Pellirri sẽ gia nhập Man United trong nhũng ngày sắp tới.

    Về phần Pellistri, Quỷ đỏ bỏ ra 8,5 triệu ehuro để chiêu mộ anh từ Peranol. Suy cho cùng, đây là một mức phí hợp lý, nếu xét đến việc tài năng người Uruguay đã chơi bóng trong môi trường chuyên nghiệp được một thời gian dài, và anh cũng đang đóng một vai trò quan trọng tại CLB này. Nhưng nói về con số tối đa mà Man United cần phải trả cho Atalanta để sở hữu Traore, thì rõ ràng họ cần một lời giải thích.

    Trước tiên, cần phải tìm hiểu xem Traore là ai. Và sự thật là trước khi được Quỷ đỏ chiêu mộ, chẳng có một CĐV nào của đội chủ sân Old Trafford biết về cái tên này cả. Cũng vì thế, nhiều người đã đặt dấu hỏi cho Man United về lý do khiến họ phải bỏ ra đến 41 triệu euro (đã kèm điều khoản phụ) để sở hữu một cầu thủ chỉ mới 18 tuổi.

     - Bóng Đá

     Traore có được Man United kỳ vọng quá cao?

    Công bằng mà nói, Traore là một tài năng sáng giá. Tại Primavera 1 - một "Serie A phiên bản U19", anh đóng góp 12 bàn thắng cùng 9 đường kiến tạo sau 39 lần ra sân. Hiển nhiên, có "hằng hà sa số" những sao mai bùng nổ ở cấp độ trẻ, để rồi lặn mất tăm khi chơi bóng ở môi trường chuyên nghiệp. Song, thực tế thì cũng có cơ sở để người ta tin rằng Traore không nằm trong trường hợp này, nhưng rất nhỏ.

    Tại "Serie A chính hiệu", cầu thủ người Bờ Biển Ngà có tổng cộng 3 lần ra sân, và cũng đã có cho mình một bàn thắng. Nhưng, chỉ với vỏn vẹn 25 phút chơi bóng ở giải đấu hàng đầu nước Ý, liệu đã đủ để chứng minh rằng Traore sẽ phát triển vượt bậc trong tương lai, hay đơn giản hơn là xứng đáng với mức giá Man Utd đã bỏ ra?

     - Bóng Đá

     Traore sẽ đối mặt với nhiều áp lực. 

    Vài năm gần đây, công cuộc phát triển tài năng trẻ được nhiều CLB đẩy mạnh, mức phí chuyển nhượng của những "sao mai" cũng vì thế mà tăng lên. Xuất hiện rất nhiều thương vụ chuyển nhượng cầu thủ trẻ đắt giá, điển hình như Jude Bellingham cập bến Borussia Dortmund vào mùa Hè trước với giá 23 triệu euro, hay Real Madrid bỏ ra 45 triệu euro để mang về Vinicius Junior trong mùa Hè 2018.

    Tuy nhiên, khác với một ngôi sao ở cấp độ trẻ như Traore, những tài năng kể trên đều đã tỏa sáng trong môi trường chuyên nghiệp, và việc bỏ ra "tấn tiền" cho họ hiển nhiên là có cơ sở. Chưa kể, các đội bóng lớn chỉ tính đến việc thu thập những tài năng trẻ hàng đầu khi lực lượng của họ đã đủ mạnh. Với Man United, họ vẫn còn quá nhiều điểm yếu trong đội hình, đơn cử như việc thiêu vắng một trung vệ đẳng cấp hay một phương án dự phòng chất lượng cho Nemanja Matic.

     - Bóng Đá

     Traore vẫn là "ẩn số".

    Còn quá sớm để khẳng định đây là một thương vụ thất bại, nhưng Man United cần một lời giải thích về mức phí chuyển nhượng khổng lồ này. Trước đó, giới truyền thông khẳng định Man United từng đưa ra một lời đề nghị cuối cùng trị giá khoảng 100 triệu euro cho Dortmund về Sancho, nhưng lại bị từ chối.

    Và nếu dùng 41 triệu euro để "tất tay" cho Sancho, thì có lẽ họ đã có được sự phục vụ của ngôi sao người Anh thay vì một tài năng trẻ "không tên không tuổi." Cần biết, Dortmund vẫn luôn giữ nguyên yêu cầu 120 triệu bảng cho Sancho.

    Huỳnh Phong | 23:18 09/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...