Có vẻ như chúng ta sắp phải nói lời "tạm biệt" với nhà đương kim vô địch nước Anh, Man City trong cuộc đua Premier League mùa giải năm nay. Khoảng cách giữa đội bóng thành Manchester và đội đứng đầu bảng xếp hạng Liverpool đã lên đến con số 14 điểm sau thất bại cay đắng của Man City với Wolves rạng sáng nay.
Đoàn quân Pep Guardiola trình diễn một bộ mặt nhạt nhòa, rời rạc xuyên suốt 90 phút thi đấu chính thức. Đội chủ sân Etihad "tự bắn vào chân mình" khi thủ thành Ederson Moraes nhận thẻ đỏ ngay ở phút thứ 12 sau pha phạm lỗi với Diogo Jota.
Việc phải chơi bóng với 10 người khiến Man City lâm vào hoàn cảnh chật vật. Pep bắt buộc phải hy sinh Sergio Aguero nhằm đưa thủ thành dự bị Claudio Bravo vào sân. Trong bối cảnh ảm đạm đó, Raheem Sterling vụt sáng với cú đúp bàn thắng, giúp đội nhà vươn lên dẫn 2-0.
Tuy nhiên, một hàng phòng ngự nhiều sai sót vô hình trung phá tan lợi thế 2 bàn của Man City. Từ phút thứ 55 đến phút 89, Wolves xuất sắc ghi 3 bàn, qua đó hoàn tất màn ngược dòng 3-2 trước nửa xanh thành Manchester.
Tâm lý thi đấu bị lung lay ở giai đoạn cuối trận khiến Man City bị vỡ vụng và không thể chống đỡ trước các pha hãm thành liên tiếp từ Bầy sói. Trong khi đó, hậu vệ trái Benjamin Mendy mắc lỗi trực tiếp ở bàn thua thứ 2 (xử lý hớ hênh và bị Adama Traore cướp bóng trước khi kiến tạo cho Raul Jimenez ghi bàn).
Song song với đó, những Fernnadinho, Nicolas Otamendi hay Kyle Walker đều có một ngày làm việc dưới sức. Chậm chập, phong độ nghèo nàn từ bộ tứ trên khiến khung thành Man City chao đảo và đứng trước sức ép cực lớn từ đối phương.
Không thể lấy công bù thủ xuyên suốt cả mùa giải, Pep có lẽ sớm đã nhận ra điều này; thế nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn chưa tìm ra đáp án cho bài toán. Việc bộ đôi trung vệ John Stones và Aymeric Laporte không thể ra sân thi đấu khiến hàng thủ Man City vô cùng khốn đốn.
Bên cạnh hàng thủ dưới sức; chúng ta cũng không thể bỏ qua vai trò của các tiền vệ trung tâm Man City ở trận thua trước Bầy sói. Thống kê sau 90 phút cho thấy, nửa xanh thành Manchester hoàn toàn lép vế không chỉ về mặt tỷ số mà còn nằm ở thế trận.
20 pha dứt điểm, 63% thời lượng kiểm soát bóng, 556 đường chuyền, tỷ lệ chuyền bóng chính xác 87%.... bạn có tin không khi đó là những dữ liệu của Wolves trước Man City. Có thể khẳng định, đoàn quân HLV Nuno Espirito Santo đã "trên cơ" hoàn toàn so với binh đoàn áo xanh của Pep.
Rõ ràng nhiệm vụ điều tiết trận đấu, kiểm soát thế trận của các tiền vệ trung tâm bên phía Man City không hoàn thành. Những Rodri, Bernardo Silva có 90 phút nhạt nhòa trước lối đá tốc độ, giàu năng lượng của đối phương.
Việc mất đi Sergio Aguero (nhường chỗ cho Bravo) ở đầu trận khiến sức mạnh trên hàng công Man City cũng bị suy giảm đáng kể.
Man City có vấn đề ở cả 3 tuyến và sự sa sút dường như chưa có dấu hiệu kết thúc. Trong khi đó, Liverpool của Jurgen Klopp trở thành một "cỗ máy hủy diệt" thực sự ở mùa giải năm nay với hàng loạt chiến thắng thuyết phục liên tiếp. Man City "toang thật rồi"!.