MỚI NHẤT :
  • Những "wonderkid" năm 2021 theo GOAL giờ ra sao?
  • Mbappe nhận cảnh báo từ Real
  • Thay Silva, Chelsea chi 50 triệu bảng để tái hợp người cũ
  • Đâu là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Ansu Fati?
  • Barca mở đường cho thương vụ 61 triệu
  • Malaysia là nước ĐNÁ đầu tiên làm điều này, báo chí Indonesia tố trọng tài 'đạo văn'
  • Pardew đề xuất thay Erik ten Hag bằng HLV gây sốc
  • Hai thái cực của Ilkay Gundogan
  • NÓNG! Tiền đạo trên đường rời Arsenal
  • Chelsea phủ nhận thông tin tiếp cận Amorim
  • Milan xác định ứng viên nặng ký ngồi ghế nóng
  • Lập hat-trick, Lewandowski nhắn gửi một điều đến các cầu thủ Barca
  • Barca muốn chấm dứt hợp đồng với lính đánh thuê
  • Ấn định thời điểm Timber trở lại
  • Nicolas Jackson: "Lẽ ra tôi phải ghi bàn nhiều hơn"
  • Chỉ trích Haaland, Keane bị gọi là “gã ngốc”
  • Chia lửa cho Onana, M.U nhắm thủ môn biết ghi bàn
  • Manchester United cứ thay HLV "xoành xoạch" thế này thì toang thật
  • Thống kê bàn thắng EPL: Vua cố định; Đội phản công hiệu quả nhất
  • Ten Hag và niềm tin cạn dần ở Old Trafford
  • Thêm sao Nhật Bản lọt vào tầm ngắm Liverpool
  • Chelsea sẽ phòng ngự như thế nào khi không còn Thiago Silva?
  • HLV Shin Tae-yong: Trọng tài Trung Quốc nên bị trục xuất khỏi bóng đá mãi mãi
  • Ai chịu trách nhiệm cho 555 triệu bảng phí phạm ở Man Utd?
  • Nghẹt thở trên chấm luân lưu, Nam Định vào bán kết Cúp QG
  • Cầu thủ chắc chắn sẽ rời Arsenal trong mùa Hè
  • Khôi hài câu chuyện HLV ở V-League và ĐTQG
  • Bóng đá Việt và bài học từ futsal Iran
  • ĐT Việt Nam muốn dự World Cup, cựu HLV tuyển Brazil nói lời thật
  • Declan Rice tiết lộ lý do chọn Arsenal thay vì Man City
  • Chris Sutton ca ngợi cầu thủ Chelsea bán cho Arsenal
  • Liverpool đã hết hơi nhưng di sản của Klopp đã được củng cố
  • "Thomas có thể nghĩ mình không may mắn khi không được đến Liverpool"
  • 5 điều Ralf Rangnick đã đúng về Manchester United
  • 3 người Anh + bom xịt giúp Man Utd mơ về "bao tải tiền"
  • Ưu tiên hàng đầu của Ten Hag ở phiên chợ hè
  • Đề nghị béo bở chờ Raphinha
  • Chuyện gì đang xảy ra với Ansu Fati?
  • Arsenal theo đuổi nhiệt tình sát thủ Serie A
  • Tạm biệt Thiago Silva
  • Luiz tiết lộ ghi bàn dù đầu gối chấn thương

    11:08 Thứ tư 01/02/2017 | 1

    Trung vệ David Luiz đã có những chia sẻ về bàn thắng mở tỷ số bất ngờ anh ghi được trong trận thư hùng với Liverpool ở vòng 23 giải Ngoại hạng Anh.

    Trung vệ 29 tuổi là người mở tỷ số trong trận đấu tâm điểm vòng 23 Premier League giữa Liverpool và Chelsea. Khi các cầu thủ đội chủ nhà còn đang loay hoay chỉnh đốn hàng rào, cầu thủ người Brazil bất ngờ từ phía sau Willian chạy tới thực hiện cú đá phạt đưa bóng ghim thẳng vào mép trong cột dọc trước sự ngỡ ngàng của thủ thành Mignolet.

    Nhưng bàn gỡ hòa của Georginio Wijnaldum trong hiệp hai và pha đá phạt đền thất bại của Diego Costa đã khiến Chelsea ngậm ngùi rời sân Anfield với chỉ 1 điểm. Mặc dù vậy, David Luiz vẫn hoàn toàn cảm thấy hài lòng với bàn thắng trong trận đấu thứ 100 tại giải Ngoại hạng Anh.

    "Tôi cảm thấy kiệt sức!", Luiz trả lời BT Sport. "Giành lấy 3 điểm khi làm khách trên sân của họ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chúng tôi lẽ ra đã có thể chiến thắng nhưng công bằng mà nói thì đối thủ cũng chơi rất hay. 1-1 là một kết quả chấp nhận được.

    Tôi nghĩ rằng cả hai đội đã đem tới cho khán giả một trận cầu mãn nhãn. Cổ động viên trên sân Anfield cũng rất tuyệt vời. Bạn nên cảm thấy hạnh phúc khi được góp mặt trong một trận đấu kiểu này".

     - Bóng Đá

    Luiz ăn mừng pha đá phạt thành bàn.

    Khi được hỏi về pha đá phạt thành bàn, David Luiz cho rằng bất ngờ là điều cần thiết trong mọi cuộc chơi. Trong pha bóng đó, hầu như tất cả đều nghĩ rằng cầu thủ thực hiện sẽ là Willian chứ không phải trung vệ người Brazil. Thậm chí khi Luiz sút bóng, thủ thành Mignolet còn đang quay mặt sang một bên để hò hét các đồng đội.

    "Thật sự tôi không có được thể trạng tốt nhất để thực hiện pha đá phạt đó. Đầu gối tôi đã đau nhiều ngày nay và tôi không thể thường xuyên tham gia các buổi tập. Nhưng trong mỗi trận đấu, bạn luôn cần chút gì đó may mắn. Thật hạnh phúc khi là người ghi bàn".

    Với trận hòa 1-1 trước Liverpool, Chelsea của David Luiz vẫn ung dung ở ngôi đầu bảng xếp hạng với cách biệt 9 điểm so với đội xếp sau. 

    Anh Tú | 10:44 01/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...