MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Có cảm giác Arsenal sẽ thực sự vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Lứa học viện Man Utd năm 2008, giờ ở đâu?

    11:29 Thứ ba 11/07/2017

    BongDa.com.vn Gần 10 năm trôi qua, nhiều cầu thủ của lứa 2008 đã thành danh, một số thì đang trôi dạt ở những đội bóng nhỏ.

    1. Sam Hewson

    Tiền vệ này từng là đội trưởng của lứa U18, tuy nhiên, anh chưa bao giờ xuất hiện tại đội 1 Man Utd. Hiện tại. Hewson đang chơi bóng tại Iceland.

    2. James Chester

    Lứa học viện Man Utd năm 2008, giờ ở đâu? - Bóng Đá

     Chester trưởng thành vượt bậc sau khi rời Man Utd. 

    Ít ai biết Chester từng trưởng thành tại học viện của Quỷ đỏ. Anh chỉ chơi được 30 phút cho đội một Man Utd vào năm 2009. Hai năm sau. Chester chuyển đến Hull City và trở thành trụ cột của The Tigers. Theo nhiều thông tin tại Anh, West Brom đang tiếp cận Chester và muốn chiêu mộ anh ngay trong Hè này.

    3. Craig Cathcart

    Từng được giới chuyên môn trông đợi sẽ có thể kế cận Rio Ferdinand ở vị trí trung vệ, tuy nhiên, Cathcart không phát triển được nhiều. Anh lần lượt chơi cho Watford và Blackpool sau khi rời Man Utd.

    4. Richard Eckersley

    Đây là một hậu vệ cánh thường thường bậc trung của lứa U18. Anh từng có góp mặt trên băng ghế dự bị của Man Utd năm 2009, nơi mà Quỷ đỏ lên ngôi tại League Cup. Anh cũng từng có thời gian ngắn chơi tại giải MLS cho Toronto và New York Redbulls. Hiện, anh đang chơi cho Oldham.

    5. Ron-Robert Zieler

    Zieler, Ben Amos và Tom Heaton là 3 thủ môn tài năng của Man Utd. Tuy nhiên, để được bắt chính thường xuyên, Zieler đã chuyển đến Đức thi đấu cho Hanover. Trong 6 năm, thủ môn này ra sân tổng cộng 221 lần cho Hanover. Đến năm 2016, Zieler về lại nước Anh để đầu quân cho Leicester.

    6. Chris Fagan

    Ngay trong năm 2008, đội chủ sân Old Trafford đã chấm dứt hợp đồng với Fagan. Sau đấy, anh chuyển sang Ireland thi đấu và khá thành công khi ghi được 99 bàn sau 220 lần ra sân cho Bohemians và St Patricks.

    7. Tom Cleverley

    Từng được trông đợi là người thay thế cho Michael Carrick, đáng tiếc những chấn thương đã lấy đi của Cleverley quá nhiều. Anh phiêu bạt qua nhiều CLB nhỏ ở Anh và giờ đang chơi cho Watford.

    8. Danny Drinkwater

    Lứa học viện Man Utd năm 2008, giờ ở đâu? - Bóng Đá

     Drinkwater cũng từng xuất thân từ Man Utd. 

    Phải đến hai năm trước, những thông tin về Drinkwater mới được săn lùng trên các trang mạng. Đấy là thời điểm Leicester của anh đang bay cao tại giải Ngoại hạng. Thực tế, đây là một tiền vệ xuất thân từ lò đạo tạo của Man Utd. Anh chuyển đến Bầy cáo vào năm 2011 với cái giá rẻ rè 900 ngàn bảng.

    9. Danny Welbeck

    Đây là trường hợp hiếm hoi, một cầu thủ trẻ của Man Utd chen chân vào được đội một. Sir Alex là người phát hiện ra tài năng của tiền đạo người Anh. Đáng tiếc, hai người tiền nhiệm sau này lại bỏ phí khả năng săn bàn của Welbeck. Hiện tại, chân sút 26 tuổi đang hạnh phúc tại Arsenal và khá quyết tâm trong việc tìm đường lên tuyển.

    10. Federico Macheda

    Lứa học viện Man Utd năm 2008, giờ ở đâu? - Bóng Đá

     Macheda - bông hoa sớm nở chóng tàn của Man Utd. 

    Người hâm mộ hẳn không quên gà son Macheda của Quỷ đỏ. Anh nổi lên từ mùa giải 2009 nhưng sau đó sa sút phong độ và không còn được trọng dụng. Hiện tại, Macheda đang thi đấu cho Novara, một đội bóng ở Serie A.

    11. Josh King

    Năm 16 tuổi, King từ chối Chelsea và Sunderland để gia nhập Man Utd. Đáng lí ra sự nghiệp của anh đã phát triển rực rỡ nếu không dính chấn thương háng nghiêm trọng. Sau khi rời Man Utd, King đến Blackburn và hiện tại anh đang đầu quân cho Bournemouth.

    Màn trình diễn của Welbeck khi còn ở Man Utd:

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 09:05 11/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...