Tiếp đón Newcastle trên sân nhà Old Trafford, Man United đã trải qua một trận đấu vất vả khi để đối thủ vượt lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 10 phút thi đấu đầu tiên.
Tuy nhiên, bằng những sự thay đổi người hợp lý cùng những điều chỉnh chiến thuật kịp thời của HLV Jose Mourinho, Quỷ đỏ đã lội ngược dòng thành công để đánh bại Chích Chòe với tỷ số 3-2.
Dù vậy, ngay sau trận đấu, các cổ động viên có thể dễ dàng nhận thấy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tỏ ra mất niềm tin vào một số trụ cột của Man United, tiêu biểu như Eric Bailly và Scott McTominay - những người bị rút ra khỏi sân vì không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của Mourinho.
Đặc biệt, tờ The Sun mới đây vừa đăng tin, thuyền trưởng Man Utd đặc biệt không hài lòng với Marcus Rashford và ông đang có ý định đẩy tiền đạo người Anh rời khỏi Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng tới.
Nếu điều ấy xảy ra, đó sẽ là một tổn thất không nhỏ dành cho M.U khi Rashford còn trẻ (21 tuổi) và được nhìn nhận có tiềm năng phát triển rất lớn.
Tuy nhiên, sau màn trình diễn được HLV Mourinho miêu tả "vừa nhát vừa sợ" của anh trong trận đấu với Newcastle, tương lai của Rashford tại Old Trafford đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.