(BongDa.com.vn) – Tình hình chấn thương ở Liverpool đang ngày một xấu đi, khi chân sút trẻ người Bỉ Divock Origi nhiều khả năng phải lên bàn mổ, và có thể nghỉ dài hạn.
Chân sút sinh năm 1995 đã dính phải chấn thương gân kheo ở trong trận đấu với Leicester vào ngày Boxing Day, trận đấu mà Liverpool đã thắng 1-0. Và vài ngày trước, HLV Juergen Klopp hy vọng rằng anh sẽ trở lại vào đêm mai, trong cuộc đối đầu nảy lửa với Arsenal trên Anfield.
Tuy nhiên, tình hình của tiền đạo này đã diễn biến xấu hơn dự kiến. Anh tiếp tục dính phải chấn thương đầu gối và có nguy cơ nghỉ tới tháng 2, nếu ca phẫu thuật thành công.
Điều này càng khiến tình hình hàng công Livepool thêm bi đát, khi trước đó cả Daniel Sturridge và Danny Ings đều đã dính chấn thương dài hạn. Hiện tại Klopp chỉ còn mỗi Christian Benteke là khả dĩ, nhưng cựu cầu thủ của Aston Villa đang có phong độ tệ hại, và không phải là mẫu tiền đạo mà Klopp thực sự mong muốn trong đội hình.