MỚI NHẤT :
  • Tại sao de la Fuente phải triệu tập nhạc trưởng Villarreal tại EURO 2024?
  • "Chúng tôi đang ở gần cú ăn 3 lịch sử"
  • 18 bàn + 19 kiến tạo, viên kim cương vô giá của Leverkusen là đây
  • Hạ Tottenham, Chalobah ra tuyên bố về trình độ của Chelsea
  • Chalobah: "Sự ổn định vẫn chưa có"
  • Lewandowski chốt xong tương lai với Barcelona
  • Chuyên gia phấn khích khi sao trẻ Chelsea bắt chết Son
  • Tiết lộ lý do Salah và Klopp cãi nhau
  • Gabriel Jesus có quyết định về việc rời Arsenal
  • Bayern phải kết thúc chuỗi 33 năm của Real để lọt vào chung kết
  • 10 danh thủ vô duyên với các VCK EURO
  • Hình ảnh gây sốt của Lisandro Martinez
  • Postecoglou nổi giận, la thẳng 2 cầu thủ Tottenham
  • 5 cầu thủ Leicester có thể chuyển tới các đội bóng lớn
  • "Việc Sancho làm là một trò đùa"
  • Mảnh ghép đa năng trên đường rời Anfield
  • Man Utd nỗ lực theo đuổi chữ ký hụt 2 năm trước
  • Jadon Sancho phơi bày sự thật tại Man Utd
  • "Đội tuyển Việt Nam mong manh, yếu ớt, loay hoay và mất phương hướng"
  • HLV Mai Đức Chung "cảnh báo" tân HLV ĐT Việt Nam
  • Klopp khóc vì hành động của người hâm mộ
  • Havertz ''hóa rồng'', Jesus phá vỡ im lặng
  • Girona bị điều tra gian lận thuế
  • Sao PSG sẽ vui vẻ đến Barca
  • Ten Hag thoát án sa thải
  • Chelsea hạ Tottenham và thực tại cay đắng cho cả hai
  • Atletico ra phán quyết về sao xịt của Real
  • Pique: "Nếu không vì Barca, tôi đã giải nghệ từ năm 30 tuổi"
  • Thua đau, HLV Shin Tae-yong đay nghiến trọng tài: "Họ nên giải nghệ"
  • 3 cái tên có thể giúp Liverpool cạnh tranh sòng phẳng với Man City
  • Bất ngờ với Marc Cucurella
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Chelsea trong trận thắng Spurs
  • Fan Roma la ó chính sao nhà
  • Real đón hung tin trước trận tái đấu Bayern
  • 3 lý do giúp Newcastle chiêu mộ Mamardashvili
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận Chelsea 2-0 Tottenham
  • 'Cậu ấy quá phù hợp với Arsenal, Man Utd'
  • Girona nghĩ ra cách để đánh bại Barca
  • Girona tự tin về sự minh bạch của CLB
  • Man Utd hành động vụ ký De Jong
  • Liệu Rooney 'ngả bàn đèn' trước Man City thêm lần nữa?

    11:42 Thứ bảy 31/03/2018 | 2

    Wayne Rooney không bị lãng quên khi rời MU. Trở lại vùng đất quê nhà, "gã Shrek" vẫn tỏa sáng theo cách rất riêng của mình.

    Rooney "biến mất" từ Giáng sinh năm ngoái. Anh không ghi được bàn nào suốt 3 tháng qua. Tuy nhiên, thật vội vàng nếu phê phán cựu sao MU. Ở tuổi 32 và khi thời hoàng kim lịm dần, Rooney vẫn ghi 10 bàn thắng cho Everton từ đầu mùa, con số không đáng để nhận chỉ trích.

    Rất khó để đòi hỏi gì hơn ở cựu tiền đạo tuyển Anh. Trong màu áo Everton, Rooney cố gắng vực dậy câu lạc bộ. Theo dõi "gã Shrek", người ta chỉ hy vọng nhìn thấy vài ba đường chuyền dài phát động tấn công chính xác hoặc thỉnh thoảng có những pha ra chân ngẫu hứng từ hơn 25 m.

     - Bóng Đá

     Rooney vẫn là gương mặt đáng chờ đợi trong màu áo Everton khi gặp Man City. Ảnh: Getty Images.

    Chiến thắng ngay ở Goodison Park, cộng thêm 3 điểm khi đụng độ MU vào tuần tới sẽ giúp đội áo xanh thành Manchester trở thành ông vua mới của xứ sương mù.

    Chỉ có trong giấc mơ hoang đường nhất Man City mới để mất ngôi vô địch. Khoảng cách 16 điểm so với đội xếp sau và mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu sẽ hạ màn đảm bảo cho Pep và học trò có quyền lạc quan. Tuy nhiên, thật tẻ nhạt nếu Man City lên ngôi sớm từ trước 6 vòng đấu. Do vậy, người hâm mộ bóng đá Anh sẽ chờ đợi Rooney tỏa sáng để ngăn cản Man City (23h30, vòng 32 Premier League).

    Man City đang đứng giữa lằn ranh đối lập. Những ai yêu mến thứ bóng đá tấn công sôi động muốn Pep và học trò nhanh chóng khép lại mùa giải. Số còn lại hy vọng vẫn đó những thế lực muốn ngăn chặn đối thủ. Đêm nay khi Man City tìm đến thành phố cảng, Rooney sẽ đảm nhận trọng trách ấy.

    Thật chẳng lấy gì hay ho để chờ đợi "ông lão" bị đánh bật khỏi Old Trafford vì tuổi tác có thể làm nên chuyện trước Man City. Đến cả những ngôi sao đang ở đỉnh cao phong độ như Hazard, Oezil còn bất lực, huống gì Rooney chỉ đang tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp còn sót lại của sự nghiệp.

     - Bóng Đá

     Đầu mùa giải, Rooney ghi bàn trước Man City ngay tại Etihad. Ảnh: Getty Images.

    Wayne Rooney khác phần còn lại. Anh vẫn còn tinh thần chiến đấu mãnh liệt. Nếu không trung phong 33 tuổi đã tìm đến Trung Quốc, bỏ túi khoản tiền kếch xù rồi ra sân đi dạo. Từ khi trở lại CLB thời thơ ấu, số 10 chứng minh tuổi tác vô nghĩa với bản thân, anh luôn rất khỏe mạnh, đã chơi 1.930 phút.

    Từng có những nghi ngờ Rooney trở thành gánh nặng cho Everton, hóa ra điều đó thật sai lầm. "Gã Shrek" đã ghi 10 bàn và có 2 pha kiến tạo. Những pha lập công của cựu sao MU đa dạng với 7 bàn từ chân phải, 1 bằng chân trái và 2 bàn bằng đầu. Đó chưa phải những gì hay nhất của Rooney.

    Trong màu áo Everton, Rooney được chơi tự do, di chuyển khắp sân và tham gia vào mọi tình huống. Không chỉ thể hiện tốt bản năng ghi bàn, anh còn tích cực tham gia hỗ trợ phòng ngự với 22 cú tắc bóng, 7 lần ngăn chặn đối phương thực hiện cú sút, có 14 lần truy cản đối phương thành công.

    Mùa này, Rooney trở thành nghịch lý ở Everton. Anh trở lại đội bóng theo dạng chuyển nhượng tự do, song giá trị mang tới lại vượt xa những bản hợp đồng tên tuổi khác. Từ Sandro Ramirez tới Davy Klaassen hay Cenk Tosun đều không để lại dấu ấn đậm nét trong thời gian qua.

     - Bóng Đá

     Người ta mong chờ Rooney sẽ lóe sáng lần nữa. Ảnh: Getty Images.

    Gặp Man City, Rooney trở thành gương mặt được nhắc tới nhiều nhất. Hồi đầu mùa, chính số 10 tỏa sáng, khiến đối thủ phải chật vật mới có 1 điểm ở Etihad. Rồi trong lịch sử những trận derby thành Manchester, Rooney sắm vai cầu thủ ghi bàn nhiều nhất với 11 pha lập công.

    Dù sự thật chỉ ra Everton yếu hơn Man City rất nhiều. Đội chủ sân Goodison Park thời gian qua chơi rất phập phù khi thua 11 bàn trong 3 trận chạm trán các đối thủ ở top 6, nhưng Pep không thể nhờ đó mà xem thường đội chủ nhà. Đơn giản bởi Everton có Rooney.

    Hôm nay, người ta hy vọng "lão tướng" 32 tuổi sẽ tiếp tục lóe sáng những gì hay nhất của mình. Một pha ngả bàn đèn như năm 2011 có lẽ là kịch bản hoàn hảo nhất dù điều đó chỉ dành cho kẻ hay mơ. 

    Nguyên Trí | 11:10 31/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...