Không quá sớm để nói về điều đó. Thất bại 1-2 trên sân của Hull City có thể là dấu hiệu đầu tiên, và hệ quả của nó là rất khôn lường.
Chẳng ai nói là Leicester City sẽ xuống hạng ngay khi thua trận đầu tiên cả. Một kết quả trong ngày đầu khai mạc là đáng thất vọng, nhưng màn trình diễn của họ mới thật sự đáng lưu tâm. Đoàn quân của huấn luyện viên Claudio Ranieri chơi nhạt nhòa, thất vọng và thiếu cảm hứng.
Họ không tạo ra quá nhiều cơ hội vượt trội đối phương, chơi một thứ bóng đá đơn giản và dễ bắt bài. Đã thế, những điểm yếu phòng ngự sau khi mất Kante lộ ra ngày một nhiều. Hàng tiền vệ không có khả năng tắc, cắt bóng. Theo thống kê từ StatZone, Leicester City có tỷ lệ cắt bóng thua hẳn so với đối phương, Hull City.
Dễ hiểu vì Kante là cầu thủ cắt bóng nhiều nhất Premier League mùa trước. Ranieri không cho thấy sự thay đổi đáng chú ý nào. Mendy - người được thay thế không ra sân ở trận này. Một mình Drinkwater là không đủ
Riyad Mahrez chơi tệ hại. Theo thống kê, anh chỉ có đúng 1 lần qua người thành công ở trận này. Một sự phân tâm? Ranieri đã nói cầu thủ của mình bị phân tâm vì Arsenal. Ông đúng, nhưng chứng kiến các học trò chơi tệ hại, Leicester City thậm chí sẽ còn khốn đốn hơn nữa nếu mất tiền vệ chủ chốt người Algeria.
Khi mà Hull City - một trong những câu lạc bộ được đánh giá yếu nhất Premier League mùa này chơi thấp và không cho Leicester City cơ hội phản công. Ranieri có lẽ đã hiểu lối chơi quen thuộc mùa trước của mình đã bị bắt bài. Các đối thủ sẽ không dễ dàng dâng cao hàng phòng ngự như trước nữa. Dortmund của Klopp từng dính điều này vài năm trước.
Nếu lấy Hull City làm hệ quy chiếu - có lẽ các cổ động viên "The Foxes" nên cảm thấy lo lắng. Huấn luyện viên Steve Bruce rời câu lạc bộ chỉ 3 tuần trước ngày khai mạc Premier League vì thiếu những sự bổ sung lực lượng. Hull City rõ ràng là đối thủ trực tiếp của Leicester City trong cuộc đua trụ hạng năm nay.
Cảm hứng cũng là một yếu tố quan trọng. Làm thế nào để duy trì một đội bóng từng đạt thành tích vượt quá khả năng vốn có là điều khó khăn. Các cầu thủ Leicester City có vẻ không còn khao khát như trước đây nữa. Pressing ít hơn, chơi ít nhiệt hơn. Và họ phải trả giá.
Champions League mùa này vẫn chưa khai màn, và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với Leicester City, khi họ chưa bao giờ căng sức trên mặt trận này?