MỚI NHẤT :
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • Là người Man Utd nhưng đừng để "con quỷ" trỗi dậy, "ông sao" ạ!

    04:15 Thứ tư 24/04/2019

    BongDa.com.vn Tài năng trẻ của Manchester United có thể đang đứng trước nguy cơ tự tay phá bỏ sự nghiệp của mình.

    Nếu xét trên khía cạnh chuyên môn, Ole Gunnar Solskjaer rõ ràng không thể so sánh với Jose Mourinho - điều đã được thể hiện rõ khi thời gian qua, Man Utd đã dần trở lại với bộ mặt bạc nhược trước đó. Thế nhưng điểm mạnh của ông thầy người Na Uy, ai cũng cho rằng đó là khả năng quản trị con người, khả năng khiến những "chú ngựa bất kham" biết cách nghe lời. Dẫu vậy, có vẻ điều đó không đúng với Marcus Rashford.

    Những ngày qua, truyền thông đã đăng tải những thông tin không mấy vui vẻ dành cho những cổ động viên Man Utd nói chung và của tiền đạo trẻ người Anh nói riêng. Mới đây, The Independent đưa tin khẳng định một đồng đội dấu tên của số 10 tại Old Trafford khẳng định: "Rashford không còn là cầu thủ khiêm tốn như cậu ta đã từng".

    Là người Man Utd, nhưng đừng để

    Rashford bị tố mắc bệnh ngôi sao.

    Trước đó, theo nguồn tin từ Daily Mail, cầu thủ sinh năm 1997 cũng bị tố mắc "bệnh ngôi sao" khi từ chối ký hợp đồng với United cũng như đòi tăng lương lên ít nhất 200,000 bảng/tuần. Chưa hết, Rashford còn tỏ thái độ bất mãn thậm chí là hờn dỗi trên sân tập trong nhiều tuần gần đây. Còn về huấn luyện viên Solskjaer, tờ Metro đã cho biết "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" đang tỏ rõ sự không hài lòng với cậu học trò.

    Chưa biết thực hư ra sao, thế nhưng nếu mọi chuyện là thật thì Rashford cần ngay lập tức chỉnh đốn lại chính mình. Được đánh giá là một tài năng giàu triển vọng, thế nhưng việc Rashford "tỏ thái độ" lúc này là không tốt cho Man Utd, và tất nhiên là cho chính anh nữa

    Nếu cần những minh chứng cho việc những lùm xùm bên ngoài sân cỏ có thể ảnh hưởng tới phong độ trên sân như thế nào, thì Anthony Martial chính là bài học nhãn tiền cho Rashford. Chủ nhân danh hiệu "Golden Boy 2015" đã có khởi đầu như mơ ở Old Trafford khi thi đấu bùng nổ và ghi tới 18 bàn ngay trong mùa đầu tiên chơi cho Quỷ đỏ. Tuy nhiên bởi những lùm xùm không đáng có, Martial dần đánh mất chính mình. Và ngay cả ở thời điểm hiện tại, cầu thủ người Pháp cũng chưa thể tìm lại phong độ bùng nổ mình từng sở hữu.

    Là người Man Utd, nhưng đừng để

    Nếu những tin đồn là thật, Rashford cần sớm tự chỉnh đốn lại hành vi của bản thân.

    Hay một ví dụ khác gần với trường hợp của Rashford hơn là Gareth Bale - cái tên được cho là sẽ cập bến Old Trafford hè tới. Có nhiều nguyên nhân khiến tình cảnh của tiền đạo xứ Wales tại Madrid trở nên bi đát, và bệnh ngôi sao, thái độ chỉ quan tâm tới lợi ích cá nhân là những điều khiến mọi thứ quay lưng lại với thành viên của tam tấu BBC trứ danh một thời. 

    Đã có tin đồn Barcelona muốn mang Rashford tới Camp Nou sau những màn trình diễn ấn tượng của anh trong giai đoạn honey-moon của Quỷ đỏ. Rõ ràng nếu có thể tới Barca, đó sẽ là một bước tiến lớn, và là một minh chứng cho sự tiến bộ của số 10. Tuy nhiên nếu như không sớm tìm lại bản ngã mà để bất hòa với các đồng đội tại United, sự nghiệp của Rashford sẽ trượt dài. Và dĩ nhiên, khi ấy thì cả Barca lẫn MU, sẽ chẳng đội bóng cần anh cả.

    Anh Tú | 21:00 23/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...