Giành 6 chiến thắng và 2 trận hòa trong 8 vòng đấu đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh, Chelsea đang cùng với Man City và Liverpool chia sẻ ngôi đầu bảng trên BXH. Đây được xem là một thành tích rất đáng nể phục của 1 tân HLV như Maurizio Sarri.
Ngoài việc mang đến triết lý bóng đá Sarri-ball trứ danh, ông thầy người Italia còn mang đến niềm cảm hứng chơi bóng bất tận mà chính Cesc Fabregas phải thốt lên: "Ước gì HLV Sarri đến Chelsea sớm hơn."
Để tạo nên những thành quả như ngày hôm nay, không thể một tay cựu HLV của Napoli làm nên mà đó còn có sự đóng góp của các cầu thủ Chelsea. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn với Corriere dello Sport, HLV Sarri đã gạt ngôi sao lớn nhất của mình là Eden Hazard ra khỏi danh sách công thần.
Ông bộc bạch: "Người ta nhắc nhiều đến Hazard trong những chiến tích của Chelsea. Đúng, cậu ấy là một trụ cột, một ngôi sao không thể thiếu của CLB. Tuy nhiên, trong tôi, Marcos Alonso, Cesar Azpilicueta và Pedro những người đã có những đóng góp vào lối đá mà tôi đã truyền đạt.
Tôi chỉ mới đặt chân đến đây từ tháng 7 và chỉ có được phác thảo về Chelsea từ sau chuyến du đấu ở Australia. Và các cầu thủ kể trên đã rất am hiểu và mang đến cho tôi sự an tâm trong mỗi trận đấu."
HLV Sarri và các học trò sẽ có cuộc tiếp đón Man Utd trong khuôn khổ vòng 9 Ngoại hạng Anh, trận đấu diễn ra vào lúc 18h30 ngày 20/10 (giờ Việt Nam).