MỚI NHẤT :
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • 'Không một ai chịu trách nhiệm trong màu áo United'

    20:40 Chủ nhật 21/04/2019 | 3

    BongDa.com.vn Quỷ đỏ đã phải nhận những bàn thua chóng vánh trước Everton dù buộc phải có được chiến thắng.

    Thời điểm hiện tại, Manchester United chỉ còn cách đội xếp thứ 3 trên BXH Premier League đó là Tottenham Hotspur 3 điểm. Sau trận thua 0-1 của "Gà trống" trước Manchester City, cơ hội lọt vào tốp 4 đã mở ra với đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer.

    Mặc dù vậy, M.U đã để thủng lưới đến 2 bàn chỉ trong 45 phút đầu tiên ở chuyến làm khách đến sân Goodison Park. Những người lập công giúp cho đội chủ nhà có được lợi thế đó là tiền đạo Richarlison và tiền vệ Gylfi Sigurdsson.

     - Bóng Đá

     Hàng phòng ngự M.U đã mắc quá nhiều sai lầm.

    Chia sẻ về bàn thua đầu tiên, cựu trung vệ Leicester City đã thẳng thắn chỉ ra sai lầm nơi hàng thủ của Quỷ đỏ. Cầu thủ người Đức bình luận trên BBC rằng "Calvert-Lewin đã chơi rất tốt. Cậu ta dù không cao to nhất trên sân nhưng đã thắng ở pha không chiến. Và sau đó là pha dứt điểm tuyệt vời của Richarlison". 

    Trong khi đó, người cũ của Manchester United cũng tỏ ra bực dọc với những gì các cầu thủ đội khách đã thể hiện. Nói về pha ghi bàn của Everton, cựu tiền đạo Alan Smith cho rằng "Không ai chịu trách nhiệm trong màu áo M.U. Chẳng có ai kiểm soát quả bóng khi nó được đưa vào vòng cấm".

    Bước sang hiệp 2, nửa đỏ thành Manchester đã có sự thay đổi khi Phil Jones rời sân và Ashley Young đã được trao cơ hội. Trong hiệp một, trung vệ người Anh đã bị đau sau tình huống ngăn cản pha tấn công của cầu thủ Everton.

    Giang Nam | 20:25 21/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...