MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 'Khán giả Emirates đồng loạt vỗ tay khi anh ta đi bộ ngoài sân'

    04:46 Thứ năm 02/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Arsenal đã đè bẹp Manchester United trong một trận cầu mà tiền đạo Nicolas Pepe tỏa sáng rực rỡ...

    Ngôi sao người Bờ Biển Ngà mở tỉ số ngay phút thứ 8, trong khi anh cũng là nhân vật khởi đầu cho bàn thắng thứ hai của Sokratis (phạt góc). Và chính màn trình diễn tuyệt vời đó đã khiến các cổ động viên trên sân Emirates vô cùng hạnh phúc, điều đó được thể hiện ở phút 62...

    Đó là thời điểm huấn luyện viên Mikel Arteta rút Nicolas Pepe rời sân trong tình trạng đuối sức, và khi anh lững thững bước ra khỏi ngoài đường biên, người hâm mộ đã đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Phóng viên Peter Smith - người bình luận lúc đầu trận - tiết lộ trên Sky Sports, anh nói:

    "Nicolas Pepe tính kéo dài thời gian nhưng trọng tài yêu cầu cậu ấy rời sân một cách nhanh nhất. Chí ít nó cũng cho chàng trai này có cơ hội để lắng nghe khán giả đồng loạt vỗ tay và hô vang tên mình. Pepe đã gây ấn tượng với các cổ động viên Arsenal hôm nay."

    'Khán giả Emirates đồng loạt vỗ tay khi anh ta đi bộ ngoài sân' - Bóng Đá

     Pepe đá quá hay trước Man Utd, và rời sân trong sự tán thưởng từ người hâm mộ.

    Sau trận thua Chelsea, huấn luyện viên Mikel Arteta đã khẳng định cậu học trò sinh năm 1995 là một cầu thủ hàng đầu, nhưng anh cần kiên định và chăm chỉ làm việc trên sân tập, qua đó chuyển hóa những nỗ lực đó thành màn trình diễn khi thi đấu. Hôm nay, sự mong đợi đó đã trở thành sự thật!

    Arteta và ngày đầu tiên làm huấn luyện viên Arsenal:

    Trung Quân | 04:16 02/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...