MỚI NHẤT :
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Karius dẫn đầu "cuộc tháo chạy" khỏi Liverpool, có thể vượt mốc 100 triệu bảng

    11:53 Thứ ba 24/07/2018 | 1

    BongDa.com.vn Như một hiệu ứng Domino, các bản hợp đồng liên tiếp mới đây của Liverpool báo hiệu rằng: hàng loạt "người thừa" phải ra đi để nhường chỗ cho những tân binh.

    Thương vụ bom tấn trị giá 67 triệu bảng mang tên Alisson Becker, có thể là dấu hiệu cho sự ra đi của "thảm họa" Loris Karius. Màn trình diễn kém cỏi trong trận chung kết Champios League với Real Madrid mùa giải qua, cùng với những sai lầm mới đây gần như đã đóng sập tương lai của thủ môn người Đức.

    Ra đi tìm bến đỗ mới nhằm có được một vị trí ra sân thường xuyên hơn, có lẽ là sự lựa chọn tối ưu nhất đối với cầu thủ 25 tuổi vào lúc này. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp tương lai bất định duy nhất ở Liverpool trước mùa giải mới. 

    Karius dẫn đầu

     Alisson là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của Liverpool mùa giải mới.

    Có đến 7 ngôi sao khác cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự như Karius, bao gồm: Divock Origi, Danny Ings, Sheyi Ojo, Lazar Markovic và Pedro Chirivella

    Đội bóng ở La Liga, Valencia được cho là muốn thực hiện vụ chuyển nhượng với cầu thủ Origi; mức giá duyệt chi là 27 triệu bảng. Ba câu lạc bộ đang thi đấu tại Premier League là Newcastle, Crystal Palace và Southampton dành sự quan tâm đặc biệt đến cầu thủ người Anh, Danny Ings. 20 triệu bảng cùng điều khoản kèm theo là điều kiện để chân sút 26 tuổi ra đi.

    Trong khi đó, Markovic nhận được sự quan tâm từ các đội bóng Thổ Nhĩ Kì và Hy Lạp. Ngôi sao chạy cánh Ojo "lọt vào mắt xanh" của 3 đội bóng là Middlesbrough, Wolfsburg và Reading. 15 triệu bảng là cái giá phải trả nếu câu lạc bộ nào muốn có sự phục vụ từ Ojo.

    Karius dẫn đầu

     Thủ môn người Đức, Loris Karius có tương lai u ám ở mùa giải 2018/2019.

    Câu lạc bộ tiếng tăm của Bồ Đào Nha là Sporting Lisbon hướng sự chú ý của mình vào ngôi sao Chirivella. Tương lai của cầu thủ trẻ Ben Woodburn sẽ được quyết định sau loạt trận giao hữu ở Mỹ. Thế nhưng, có lẽ thủ môn Karius là trường hợp tốn nhiều giấy mực nhất của báo giới trong thời gian qua.

    Cựu thủ thành của Mainz 05 tỏ ra lo lắng sau khi tuyển thủ người Brazil Alisson gia nhập Liverpool, với mức giá kỉ lục. Phong độ tệ hại ở mùa giải trước cùng sự góp mặt của "người nhện" đắt giá nhất thế giới khiến cho tương lai Karius trở nên đáng báo động hơn bao giờ hết.

    HLV Klopp cũng đồng thời thừa nhận rằng, cựu cầu thủ AS Roma là sự lựa chọn số 1 của đội chủ sân Anfield ở mùa giải 2018/2019. Dường như những sự kiện vừa qua đã tác động không tốt đến tâm lí Karius. Anh có màn trình diễn thiếu thuyết phục trong trận thua 1-3 của đội nhà với Charlotte hôm Chủ nhật.

    "Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng không tốt đối với cá nhân tôi. Mặc dù thế, đây là thời điểm còn quá sớm để bàn về một vụ chuyển nhượng. Tôi không thể nói trước về bất cứ điều gì," Karius chia sẻ.

    Sau trận đấu vào hôm Chủ nhật, thủ thành người Đức đã đáp trả những lời chỉ trích nhắm vào mình trên Instagram. "Bạn cần biết rằng, phê bình quá đáng và chỉ trích liên tục vào lỗi sai của người khác là không nên. Nếu là tôi, tôi mong cho những thất bại và lỗi lầm qua đi, đồng thời cầu mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ," Karius viết trên trang tài khoản cá nhân. 

    Anh Nguyễn | 11:05 24/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...