Sự khó khăn là điều được dự báo trước cho thầy trò HLV Jurgen Klopp ở màn tiếp đón Leicester City. Trong lần đầu tiên trở lại Anfield, Brendan Rodgers đã cho thấy sự thận trọng của mình với việc bố trí một đội hình chơi lùi sâu.
Cũng chính vì thế, Jamie Vardy tỏ ra đơn độc trên hàng công và không gây được áp lực gì cho các cầu thủ chủ nhà. Tuy vậy, chính Liverpool cũng không tạo ra quá nhiều pha bóng sóng gió về phía khung thành của thủ môn Kasper Schmeichel.
Thế nhưng, sự khác biệt đã đến ở phút thứ 40 và rất bất ngờ nó lại đến từ "lão tướng" James Milner. Im hơi lặng tiếng trong phần lớn thời gian hiệp một, tuy nhiên cựu cầu thủ Manchester City vẫn biết cách để lại dấu ấn bằng pha kiến tạo vô cùng đẳng cấp.
Di chuyển ở khu vực giữa sân, số 7 của The Kop đã thoát khỏi sự vây ráp của hàng loạt chiếc bóng áo xanh. Ngay sau đó, anh tung đường chuyền tạo điều kiện cho Sadio Mane thoát xuống. Và với tốc độ của mình, tuyển thủ Senegal dễ dàng loại bỏ Jonny Evans.
Chỉ sau 2 nhịp đẩy bóng, chân sút sinh năm 1992 có pha đặt lòng vào góc xa mở điểm cho đội chủ sân Anfield. Điều này một lần nữa chứng tỏ sự đồng đều trong đội hình của "Lữ đoàn đỏ". Khi Mohamed Salah và Roberto Firmino mờ nhạt, Sadio Mane sẵn sàng tỏa sáng để gánh vác trách nhiệm ghi bàn cho Liverpool.
Klopp nói về độ nguy hiểm của Jamie Vardy: