MỚI NHẤT :
  • Rời Chelsea, Thiago Silva có thể ở lại Premier League
  • Thi đấu rực cháy, Ronaldo có ngay động thái
  • Hojlund tuyên chiến Man City
  • HLV Shin Tae-yong có thể sẽ sánh ngang thầy Park?
  • Chelsea vs Tottenham: Trận chiến của danh dự và hơn thế nữa
  • Thua Dortmund, "tội đồ" của PSG vẫn tự tin
  • Sancho gây khiếp cho PSG, Ferdinand xát muối vào Man Utd
  • Man Utd bít cửa để Greenwood trở lại
  • Đẳng cấp của Ronaldo
  • Owen Hargreaves: Sancho vượt trội hơn Mbappe
  • Choáng với Jadon Sancho
  • CHÍNH THỨC! Bundesliga có thêm đại diện ở Champions League
  • Cú đúp của Ronaldo đưa Al Nassr vào chung kết
  • Luis Enrique "dằn mặt" Borussia Dortmund
  • Sancho khiến Carragher phát cuồng
  • Sir Jim Ratcliffe khiến nhân viên M.U "méo mặt"
  • 5 điểm nhấn Dortmund 1-0 PSG: Sự đáng sợ của Sancho; Nỗi buồn Premier League
  • Pochettino xúc động khi đối đầu với Tottenham
  • Hàng công vô duyên, PSG bị Dortmund quật ngã
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 1-0 PSG (KT): Chủ nhà giành lợi thế
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Jaap Stam: Ngã rẽ định mệnh từ... một trạm xăng

    14:09 Thứ bảy 26/05/2018

    BongDa.com.vn Anh là một trong những nuối tiếc lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của huyền thoại Sir Alex Ferguson.

    Jakob ("Jaap") Stam sinh ngày 17 tháng 7 năm 1972 tại Kampen, Hà Lan. Anh được biết đến là một trong những trung vệ hàng đầu của bóng đá thế giới trong nhiều năm. Sự nghiệp đỉnh cao của anh không chỉ trải qua ở Manchester United mà còn ở Lazio, AC Milan hay Ajax Amsterdam nhưng "gã khổng lồ" này được biết đến nhiều hơn cả khi anh khoác áo đội chủ sân Old Trafford.

    Jaap Stam: Ngã rẽ định mệnh từ... trạm xăng - Bóng Đá

     Jaap Stam từng được chính HLV Ferguson mang về với mức giá kỉ lục.

    Jaap Stam bắt đầu sự nghiệp bóng đá khá trễ so với những người khác. Anh chỉ chơi bóng từ năm 20 tuổi và cũng phải đến 6 năm sau mới được biết đến với tư cách là tân binh của Manchester United. Gần 11 triệu bảng và HLV Alex Ferguson đã biến anh trở thành cầu thủ Hà Lan đắt giá nhất lịch sử vào thời điểm đó.

    Giải Ngoại hạng Anh vào giai đoạn cuối thể kỷ trước cũng là khoảng thời gian thống trị của Man Utd. Dù trước đó họ đã thất bại trước Arsenal của "giáo sư" Wenger trong cuộc đua danh hiệu Premier League 1997-98.

    Vì thế, sự có mặt của Stam là một sự bổ sung quá tuyệt vời cho hàng phòng ngự đội bóng, khi đó đang sở hữu những cái tên chưa bao giờ nổi tiếng với lối chơi "rắn" cần thiết.

    Ở mùa giải đầu tiên chơi bóng tại sân Old Trafford, Jaap Stam và Man Utd đã khiến cả thế giới ngả mũ với cú ăn 3 thần thánh. Họ vô địch giải Ngoại hạng Anh một cách thuyết phục, trước khi dễ dàng đả bại Newcastle United ở chung kết Cup FA và lội ngược dòng trước Bayern Munich trên sân Nou Camp qua đó ẵm luôn danh hiệu lớn nhất Châu Âu.

    Jaap Stam: Ngã rẽ định mệnh từ... trạm xăng - Bóng Đá

     Tính cách mạnh mẽ của Stam đã được người hâm mộ M.U yêu mến.

    Với chỉ 3 mùa bóng tại nước Anh, nhưng Jaap Stam đã vươn tầm từ một trung vệ hạng khá thành ngôi sao hàng đầu với rất nhiều lần được vinh danh ở các hạng mục cá nhân tại xứ sương mù cũng như tại Châu Âu.

    Jaap Stam tuy có thể hình của một "người khổng lồ" nhưng chưa bao giờ trung vệ người Hà Lan là một "gã chậm chạp", còn những kỹ năng khác của anh đều ở mức "thượng thừa". Anh mạnh mẽ trong bóng bổng cũng như tranh chấp tay đôi,  xử lý bóng bằng chân tốt như nhiều trung vệ hàng đầu khác.

    Tất nhiên, "sức chiến đấu" mạnh mẽ của Stam mới là điều đáng nói ở Old Trafford. Anh không "bạo tính" như Roy Keane nhưng luôn sẵn sàng "nuốt chửng" đối thủ với đôi mắt dữ dẵn và cái đầu trọc của mình. 

    Thế nhưng, 3 năm vinh quang tột độ cùng Man Utd đã kết thúc theo cách không thể tồi tệ hơn với Stam. Vào năm 2001, Sir Alex sau khi chứng kiến chấn thương dai dẳng của Stam ở gót chân đã một mực khẳng định trung vệ này sẽ không bao giờ có thể tìm lại phong độ như anh đã từng có.

    Cùng với đó, chiến lược gia này đã "nhắm" được một cái tên tài năng không kém và lại trẻ hơn Stam đến 6 tuổi, đó là Rio Ferdinand.

    Jaap Stam: Ngã rẽ định mệnh từ... trạm xăng - Bóng Đá

     Jaap Stam đã chơi tốt kể từ khi rời Man Utd.

    Trên thực tế, không chỉ lý do chấn thương đã dẫn đến việc Stam bật bãi khỏi Man Utd, mà vì anh đã tiết lộ một số "sự thật" về Man Utd trong cuốn tự truyện "Head To Head" của mình.

    Chính điều này dường như đã là giọt nước tràn ly khiến Sir Alex quyết tâm "đẩy" anh đến Lazio với một mức giá tương đối cao vào thời điểm đó cho một cầu thủ đã gần 30 tuổi - 16 triệu bảng.

    Đó là một ngày mùa thua năm 2009, Stam đã quyết định "giải bày" điều gì đó với Sir Alex sau những chuyện không hay đã xảy ra với anh và Man Utd. Sau cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông, Stam lái xe về nhà nhưng khi đang trên đường, Stam nhận được cuộc gọi từ huấn luyện viên của mình hỏi anh đang ở đâu:

    “Tôi đang về nhà, thầy biết mà”. Sir Alex Ferguson: “Cậu hãy dừng ở đâu đó, tôi sẽ đến ngay”. Stam dừng lại ở một trạm xăng và ngay sau đó Ferguson đi tới. Ông vào ngồi trong xe của Stam để nói chuyện. Ferguson nói sẽ bán Stam sang Lazio. Anh nhấn mạnh: “Chúng tôi nói chuyện với nhau ở trạm xăng, trong khoảng gần một giờ đồng hồ”.

    Jaap Stam: Ngã rẽ định mệnh từ... trạm xăng - Bóng Đá

     Nhưng ký ức về anh chỉ đọng lại trong tâm trí người hâm mộ khi ở Man Utd. 

    Sau đó cũng là lúc mà Jaap Stam chính thức chia tay Man Utd để phiêu bạt qua Lazio, AC Milan hay Ajax Amsterdam và anh cũng có một số thành tựu đáng kể ở những đội bóng này. Nhưng dù thế nào đi nữa, người ta vẫn chỉ nhớ đến Stam khi anh khoác lên mình màu áo đỏ. Và chúng ta cũng phần nhiều tiếc nuối cho một kết thúc đỉnh cao trong hoàn cảnh mà chẳng mấy ai mong muốn.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vũ Quang Toản | 12:20 26/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...