MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • GÓC NHÌN: Man Utd sẽ "lột xác" khi sở hữu Fred

    10:55 Thứ bảy 26/05/2018 | 4

    BongDa.com.vn Theo những thông tin mới nhất, đội chủ sân Old Trafford gần như đã có được chữ ký của tiền vệ người Brazil. Vậy điều gì đã khiến M.U mê mẩn Fred đến vậy?

    Hàng tiền vệ của Manchester United vài năm trở lại đây không được đánh giá cao với những Marouane Fellaini, Michael Carrick hay Ander Herrera. HLV Jose Mourinho đã biết được điều này và việc ông đưa Paul Pogba và Nemanja Matic về với đội là một giải pháp không đến nỗi nào.

    Tuy nhiên, chỉ có Matic là người chơi ổn định, còn lại những cái tên khác đều thực sự gây thất vọng, đặc biệt là Pogba. Mùa giải năm nay cũng là mùa giải cuối cùng của Carrick, trong khi đó Fellaini cũng nhiều khả năng sẽ ra đi sau những bất đồng liên quan đến giao kèo giữa hai bên.

    GÓC NHÌN: Man Utd sẽ

    Paul Pogba chơi không đúng như kì vọng của Man Utd. 

    Trước tình thế đó, Jose Mourinho buộc phải đưa về những cái tên đủ tầm để nâng cao chất lượng khu trung tuyến. Mới đây nhất, cầu thủ đang chơi cho nhà vô địch Ukraine, Fred, được cho là sẽ cập bến Old Trafford trong một vài ngày tới. Tiền vệ người Brazil là một cầu thủ đang được rất nhiều người chú ý với phong cách chơi bóng của mình.

    Không giống những người thuận chân trái giống mình, Fred là một mẫu cầu thủ hơi "dị" trong những tình huống cầm bóng. Tuy thuận chân trái nhưng cầu thủ này rất thường xuyên chạm và đi bóng bằng chân phải. Điều này có nghĩa rằng Fred có khả năng chơi tốt cả hai chân, một điều mà Jose Mourinho rất ưa thích.

    GÓC NHÌN: Man Utd sẽ

    Fred thường xuyên chạm bóng bằng chân không thuận. 

    Ngoài ra, dù chỉ cao 1m69 nhưng tiền vệ này có khả năng tranh chấp bóng cực kì tốt, thể lực cũng là một điểm mạnh của Fred khi anh được các nhà làm game FIFA (08) cập nhật chỉ số sức mạnh ở mức 99, một con số đáng mơ ước với bất cứ cầu thủ nào.

    Sở trường của tiền vệ này là một "máy quét" trên sân kiểu Kante (Chelsea) hay Casemiro (Brazil) nhưng anh lại có những điểm mạnh khác. Fred chơi được ở vị trí số "4, 6 hoặc 10" trong bất cứ sơ đồ chiến thuật nào. Việc có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng tiền vệ cũng chỉ ra rằng anh không chỉ là một "chiếc máy dọn dẹp" thuần tuý mà còn có thể tung ra những cú sút xa, những đường chuyền "chết chóc" trên sân.

    Việc Fred được cùng đội tuyển Brazil cũng là một điểm tích cực khi đội bóng áo vàng xanh chưa bao giờ thiếu nhân tài và tiền vệ này cũng đã chứng tỏ được năng lực trong những trận đấu trên tuyển.

    Nếu nhìn vào hàng tiền vệ của Man Utd, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy họ đang gặp khó khăn trong việc điều phối bóng lên phía trên cũng như đánh chặn từ xa các đợt tấn công của đối thủ. Nemanja Matic chưa bao giờ là một cầu thủ chơi tốt trong những trận đấu có cường độ cao, Paul Pogba thì vẫn luôn thất thường, còn Ander Herrera hay Scott McTominay chỉ chơi ở mức tròn vai.

    Vì lẽ đó, sự xuất hiện của Fred sẽ khiến hàng tiền vệ của Man Utd thêm "bá đạo" hơn so với những gì mà họ đã thể hiện mùa giải vừa qua. Và rất có thể Fred sẽ khiến giải Ngoại hạng Anh cũng như cả Châu Âu sẽ có cái nhìn khác về Man Utd bằng những phẩm chất vốn có của mình.

    GÓC NHÌN: Man Utd sẽ

     Anh là một trong những tiền vệ "cứng cựa" nhất giải vô địch quốc gia Ukraine.

    Trong một động thái khác, Man Utd cũng đang rất quan tâm đến "gã khổng lồ Serbia" Sergej Milinković-Savić nhưng nếu như có được Fred, có lẽ HLV Jose Mourinho sẽ "buông" thương vụ này. Đơn giản Savic và Fred đều là những tiền vệ phòng ngự và nếu cả hai cập bến Old Trafford sẽ là một sự lãng phí không nhỏ khi biết rằng vẫn còn Nemanja Matic ở đó.

    Dù mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ nhưng việc Man Utd gần như "bắt buộc" phải móc hầu bao chi tiêu trong mùa hè này, chúng ta có quyền hy vọng cái tên Fred sẽ cập bến Old Trafford để phần nào đó làm vơi đi nỗi lo trong tâm trí người hâm mộ cũng như giúp Man Utd cải thiện được thành tích sau những mùa giải bết bát.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vũ Quang Toản | 10:00 26/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...