(BongDa.com.vn) – Inter Milan đã đợi bốn năm để có thể cạnh tranh cho các danh hiệu lớn trong nước, và khởi đầu của chiến dịch này hứa hẹn nhiều cho Nerazzurri. Inter đang là CLB duy nhất ở Serie A toàn thắng cho tới giờ. Inter đang khiến người hâm mộ mơ màng về khoảng thời gian hơn nửa thập kỷ trước khi họ chiến thắng dễ như “lấy đồ trong túi”.
Inter Milan có thể truất ngôi Juventus? Đó là câu hỏi khá khó trả lời. Juuventus đã thống trị nước Ý trong suốt 4 năm qua, họ tái hiện lại chính hình ảnh của Inter sau biến cố Calciopoli: dễ dàng giành ngôi vô địch. Juventus hiện tại đang khá chật vật sau một mùa hè nhiều biến động. Họ khởi đầu khá thất vọng với việc chỉ giành được một điểm và đang đứng vị trí thứ 16.
Các CLB khác thì sao? Họ đang thực sự chuyển mình với một mùa chuyển nhượng bận rộn khác thường khi chi tiêu nhiều hơn, các ngôi sao bắt đầu xuất hiện trở lại tại Serie A.
Inter cũng là một phần trong mùa hè điên rồ này. Họ đầu tư rầm rộ nhất trong vài năm gần dây. Với Roberto Mancini trở lại băng ghế huấn luyện từ mùa giải trước ông chủ Erick Thohir rõ ràng đã đề ra những tham vọng lớn. Bộ sậu trong ban huấn luyện còn được bổ sung thêm Sylvinho và Dejan Stankovic. Họ đều là những người trẻ, dày dặn kinh nghiệm khi còn thi đấu, sự “giàu có” trong kiến thức bóng đá có thể giúp họ trở thành những cánh tay đắc lực tuyệt vời.
Xét về đội hình thi đấu, ở vị trí thủ môn Inter đang có Samir Handanovic, một trong những cái tên hàng đầu thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà anh được săn đón rất nhiều với những lời mời chào hậu hĩnh. Với Samir Handanovic, Inter có thể “kê cao gối ngủ” trong chừng 5,6 năm nữa.
Ở mặt trận phòng ngự, Mancini xác định đây là khu vực gặp rất nhiều vấn đề trong mùa giải trước. Joao Miranda (từ Athletico Madrid) và Jeison Murillo (từ Granada) là hai trung vệ được mang về. Ngoài ra Martin Montoya và Alex Telles cũng được bổ sung cho vị trí hậu vệ cánh. Mancini có vẻ đang có rất nhiều lựa chọn ở hai bên hành lang cánh bên cạnh Davide Santon, Yuto Nagatomo và Juan Jesus.
Hàng tiền vệ của Inter thi đấu khá yếu kém trong mùa giải 2014/2015, họ thiếu sức mạnh và kỷ luật chiến thuật đặc biệt ở trung tâm hàng tiền vệ. Năm nay người hâm mộ có lẽ sẽ yên tâm hơn khi Felipe Melo và Geoffrey Kondogbia xuất hiện. Tiền vệ người Brazil, Felipe Melo, là cầu thủ rất giàu kinh nghiệm và đáng tin cậy cho vị trí “lá chắn thép” trước mặt hàng thủ. Trong khi Geofrey Kondogbia tràn ngập sức mạnh và sự năng nổ trong tham gia hỗ trợ tấn công. Trên bình diện nước Pháp ở độ tuổi 22 có lẽ chỉ Paul Pogba là tài năng hơn anh.
Inter đang có một trong những tiền đạo cực kỳ hứa hẹn ở thời điểm hiện tại hiện tại, Mauro Icardi. Roberto Mancini đặt mục tiêu xây dựng lối chơi xung quanh anh và ông đang làm rất tốt công việc ấy. Stevan Jovetic đã có những ngày tháng cực kỳ đáng quên tại Manchester City, nhưng khi trở lại nước Ý anh đã đồng thời trở lại luôn là chính mình. Stevan Jovetic đang hồi sinh mạnh mẽ và thổi vào sức sống mới nơi tuyến đầu.
Ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng Ivan Perisic được Inter mang về từ Wolfsburg sau sự cạnh tranh khốc liệt của khá nhiều CLB Anh. Cầu thủ người Croatia có thể chơi ở hai cánh hoặc phía lưng tiền đạo, tóm lại anh là mẫu cầu thủ có thể làm bất cứ công việc gì mà HLV giao phó. Adem Ljajic cũng là một cái tên khác với rất nhiều kỳ vọng. Anh cung cấp cho Robert Mancini một “option”, một phương án dự phòng trong suốt mùa giải dài. Những cái tên kể trên cùng với những công thần sẵn có khác như Gary Medel, Fredy Guarin hay Rodrigo Palacio hứa hẹn sẽ giúp Inter không ngán ngại bất cứ đối thủ nào
Rõ ràng Inter đang có những dấu hiệu đáng mừng khi họ đã có ý thức bật dậy trong hành trình tìm lại ngôi vương tuy nhiên. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn trở lại vị trí ấy. Họ đã có “bột” là những cái tên chất lượng nhưng có gột nên “hồ” không vẫn là một dấu hỏi.
Nhưng thôi hãy cứ hy vọng, con đường phía trước còn dài, phượng hoàng chỉ hồi sinh từ đống tro tàn mà thôi…
(Bạn đọc: Đức Nguyễn)
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam