MỚI NHẤT :
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • "Hụt" Lukaku, Conte nên đọc "Tái ông thất mã"...

    10:22 Thứ hai 10/07/2017 | 1

    BongDa.com.vn Mục tiêu hàng đầu của The Blues trong mùa Hè này - tiền đạo Lukaku, đã chuyển đến Man Utd. Nhưng biết đâu điều đó lại mở ra cho họ nhiều may mắn khác lớn hơn...

    1. Tái ông thất mã và chuyện của Chelsea

    Sách "Cổ học tinh hoa" của Trung Quốc có câu chuyện "Tái ông thất mã" (Tái ông mất ngựa), từ lâu nay vẫn được rất nhiều người lấy ra để làm bài học cho mình, sau những mất mát tưởng không gì bù đắp nổi.

    Chuyện rằng: Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ, có nuôi một con ngựa. Một hôm con trai ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ mất tăm. Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão. Ông lão là người thông hiểu việc đời nên rất bình tĩnh nói: “Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi”.

    Vài tháng sau, con ngựa ấy bất ngờ quay về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ, cao lớn và mạnh mẽ. Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng. Nhưng ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói:  “Biết đâu việc được ngựa Hồ nầy sẽ dẫn đến tai họa”.

    Quả nhiên ít lâu sau, cậu con trai khi cưỡi ngựa bịté gãy chân. Người trong xóm lại đến chia buồn. Nhưng ông lão thản nhiên nói: “Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa này mà được phúc”.

    Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lược Trung Nguyên. Các trai tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ, và đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được sống sót ở gia đình.

    Thế mới thấy, cuộc sống vốn không đơn giản: Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh...

    Với Chelsea, việc "hụt" Lukaku có thể coi là "họa". Bởi họ đã để một cầu thủ quá hiểu giải Ngoại hạng đến đội bóng kình địch. 

     Lukaku chỉ chuyên "bắt nạt" những đội bóng nhỏ. 

    Conte đã nhiều lần muốn chiêu mộ Lukaku. Thậm chí, ông đã chủ động gạt Diego Costa ra khỏi kế hoạch của toàn đội chỉ bằng... một tin nhắn, để dọn chỗ chờ Lukaku! Thế nhưng, Manchester United vẫn là một tay chịu chơi trên TTCN. Marina Granovskaia và các đồng sự rõ ràng không thể vung ra 75 triệu bảng (chưa tính phụ phí), cho một chân sút đã từng thất bại một lần ở Chelsea. Và rồi những kế hoạch tái thiết hàng công của Chelsea lại trở về vạch xuất phát.

    Nhưng, nếu đối chiếu với câu chuyện Tái ông thát mã trên, thì biết đâu với việc mua hụt Lukaku lại giúp cho Chelsea có được những may mắn bất ngờ khác?

    Ví dụ, những mục tiêu "hạng 2" hay thậm chí cả những cái tên trước giờ chưa nằm trong tầm ngắm của họ, sắp tới đây sẽ được quan tâm hơn. Mùa trước, học chẳng đã từng có được may mắn bất ngờ với cái tên David Luiz rồi đó sao?

    2. Cần Morata để xưng bá châu Âu

    Chelsea là một đội bóng đầy tham vọng - cũng giống như tính cách ông chủ Abramovich. Họ cũng đã có trong tay hầu hết mọi danh hiệu quốc nội và châu lục. Nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ. Họ cần có thêm nhiều chiến quả nữa. Vì thế, họ cần có binh hùng tướng mạnh, và còn cần có thêm sự may mắn nữa...

    Trước hết, cần có sự may mắn trên thị trường chuyển nhượng. Với một đội bóng không quá thành công trong việc đào tạo trẻ, cũng không có duyên với những "viên ngọc thô", thì việc phải chiêu mộ những tên tuổi đã thành danh để chinh phục các danh hiệu, thỏa mãn tham vọng của ông chủ cũng như các CĐV là điều gần như bắt buộc.

    Thực tế đã chứng minh, Chelsea đã từng thành công với những cái tên không thật sự được kỳ vọng, như David Luiz, Kante hay Marcos Alonso... Vậy, không có lý gì họ lại từ bỏ hướng đi này.

    Morata có thể là một mục tiêu cần hướng tới. Anh vừa góp công lớn trong việc đưa Juventus và cả Real Madrid đi đến trận Chung kết Champions League trong mấy năm qua. 

     Morata có nhiều kinh nghiệm tại Champions League. 

    Nên nhớ, HLV Antonio Conte là người có mối quan hệ mật thiết với tiền đạo người Tây Ban Nha, đã từng thành công trong việc thuyết phục anh chuyển đến thành Turin vào năm 2014. Rõ ràng, có Conte góp lời, Chelsea sẽ chiếm ưu thế rõ rệt trên bàn đàm phán. 

    Vấn đề còn lại là tiền bạc. Real Madrid sẽ không để Morata ra đi nếu không nhận đủ 80 triệu bảng. Tất nhiên, đàm phán là việc của Granovskaia. Bà từng đưa David Luiz trở về sân Stamford Bridge với giá "phải chăng", do đó, có thể hi vọng Chelsea sẽ tậu được tiền người Tây Ban Nha với giá "mềm" nhất. 

    Vì vậy, việc để "sổng"Lukaku, và ngay cả khi không có được Morata đi chăng nữa, thì Conte cũng chẳng nên buồn. Lúc này, ông thầy người Italy cùng đội ngũ tuyển trạch viên của Chelsea có thể... thoải mái ngắm nghía, lựa chọn và... mơ mộng. Vì biết đâu chỉ vài ngày tới thôi, họ sẽ có được những phương án ưu việt, hiệu quả hơn!?

    Màn trình diễn của Morata mùa giải trước:

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 09:08 10/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...