MỚI NHẤT :
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund - PSG: Mưa bàn thắng ở Signal Iduna Park?
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • HỒ SƠ Harry Kane: Từ kẻ bị ruồng bỏ đến người hùng (Phần 1)

    14:59 Thứ bảy 07/10/2017

    BongDa.com.vn Lại một lần nữa, Harry Kane trở thành cứu tinh của người Anh. Ở tuổi 24, anh đang gánh cả cơ đồ trên vai. Nhưng ít người biết, nhiều năm trước, anh chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ.

    Hôm 06/10, Harry Kane (lại một lần nữa) ghi bàn ở những phút cuối cùng trong một trận cầu mà toàn bộ đội hình tuyển Anh bị CĐV la ó, đưa Tam sư chính thức giành vé đến World Cup 2018. Nhưng chỉ nhiều năm trước, anh còn một kẻ bị ruồng bỏ.

     - Bóng Đá

    Bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng của Harry Kane đã giúp ĐT Anh vượt qua Slovenia 1-0, qua đó chính thức được tham dự World Cup 2018.

    Có rất nhiều thứ đã thay đổi ở Tottenham vào cuối mùa giải 2014/15, và một trong những thước đo chính xác nhất cho sự thay đổi ấy, chính là những câu hát từ khán đài của các cổ động viên.

    Ngay từ khi Spurs mua Roberto Soldado từ Valencia với giá 26 triệu bảng vào mùa hè năm 2013, tiền đạo người Tây Ban Nha đã được chào đón một cách nồng ấm: “Soldado, anh ấy đến từ cái nắng của Tây Ban Nha, để tỏa sáng tại White Hart Lane”.

    “Soldado, anh ấy đến từ cái nắng của Tây Ban Nha, để tỏa sáng tại White Hart Lane”.

    Không khí ăn mừng tràn ngập nơi đây. Soldado, một tiền đạo đẳng cấp cuối cùng đã đến. Trong mắt các CĐV, việc thuyết phục thành công Soldado là một điều gì đó xứng đáng được ngợi ca.

    Không may thay, những đóng góp ít ỏi và có phần rời rạc của cầu thủ người TBN trên sân đã khiến tất cả thay đổi, trong số đó có cả những điệu hát.

    Những câu hát lúc ban đầu bị chế lại. Kiểu như: Soldado, anh ấy đến từ cái nắng của TBN, để tập với Harry Kane”. Một món hàng đắt giá, một tài năng nước ngoài bây giờ phải tập luyện với một cầu thủ vài năm trước còn mài đũng quần trên băng ghế dự bị, một cầu thủ trẻ chỉ mới 21 tuổi.

    HỒ SƠ Harry Kane: Từ kẻ bị ruồng bỏ đến người hùng (Phần 1) - Bóng Đá

     

    Không thể nói gì hơn, những sự thay đổi mạnh mẽ và có phần bất ngờ trong cách làm bóng đá đã diễn ra tại đây. Thay vì sống dựa vào những bản hợp đồng ngoại như Soldado hay Lamela, Harry Kane, một chàng trai trẻ đến từ Chingford, người trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Tottenham, đã và đang là chân sút chủ lực, người ghi rất nhiều bàn thắng cho đội bóng.

    Sự thay đổi ấy thật sự đã đem đến mùa xuân hy vọng cho các CĐV Tottenham, họ phấn khích bởi giờ đây, đội bóng thân yêu của họ đang được dẫn dắt bởi một cầu thủ trẻ, người không chỉ mang trong mình gốc gác địa phương, không chỉ là một fan hâm mộ cuồng nhiệt, mà còn là một cầu thủ đẳng cấp.

    Tại White Hart Lane bây giờ người ta bắt đầu hô vang câu hát: “Harry Kane, anh ấy là một trong số chúng ta”. Và đây cũng là người mà hồi đầu mùa giải, nhiều CĐV đã nghĩ rằng anh ta nên được đem cho các CLB khác mượn.

    Chris Miller, một blogger chuyên viết về Tottenham, là người đã theo dõi Kane từ năm 15 tuổi, nói: “Mùa hè, có người đã cười vào mặt tôi khi tôi nói mùa này, Kane sẽ là tiền đạo số 1 của chúng ta”.

     - Bóng Đá

    Với Harry Kane, người Anh đã có Ronaldo của mình

    Tuy vậy, ngay cả Miller cũng không thể dự đoán được tầm ảnh hưởng của Kane lại lớn đến vậy. Màn trình diễn trước Chelsea mùa đó là một màn trình diễn đáng kinh ngạc, Kane đã ghi hai bàn trong chiến thắng 5-3 của đội bóng, và Milner nói các CĐV bắt đầu nhận ra một điều gì đó... (còn tiếp).

    Lúc này, Harry Kane đã có 32 bàn thắng sau 29 trận chơi trong năm 2017. Cristiano Ronaldo có 29 bàn sau 33 trận.

    Harry Kane đã có tổng cộng 13 bàn thắng trong tháng 9 năm 2017. Thành tích tốt nhất mà một chân sút ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu có được. Lionel Messi và Cristiano Ronaldo là hai người khác có được thành tích này.

    Harry Kane có tỷ lệ 0.97 bàn/trận ở Ngoại hạng Anh 2016/17. Anh đã có tổng cộng 84 bàn tại Ngoại hạng Anh, thành tích ngang bằng Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha mất 196 trận để có thành tích trên, còn Kane mất 123 trận.

    Xem Harry Kane ghi bàn đưa tuyển Anh đến World Cup 2018:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 14:53 07/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...