MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • HLV Wenger cũng rùng mình trước chấn thương của Cazorla

    17:43 Thứ năm 16/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn HLV Arsenal, Arsene Wenger thừa nhận chấn thương của Santi Cazorla là tồi tệ nhất trong những ca chấn thương mà ông từng chứng kiến.

    Santi Cazorla rất quan trọng với Arsenal, nhưng đã từ rất lâu rồi, ngôi sao người Tây Ban Nha không thể khoác áo Pháo thủ bởi chấn thương dài hạn.

    HLV Wenger cũng rùng mình trước chấn thương của Cazorla - Bóng Đá

     HLV Wenger cũng rùng mình trước chấn thương của Cazorla.

    Một năm sau ca phẫu thuật đầu gối, Cazorla tiếp tục trải qua một ca phẫu thuật khác với chấn thương gân bàn chân phải. Chấn thương đó dự kiến ban đầu sẽ chỉ tốn khoảng 3 tuần để hồi phục hoàn toàn, song suýt nữa đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp quần đùi áo số của tuyển thủ Tây Ban Nha. Sau 1 tháng, các bác sĩ tiến hành cắt chỉ nhưng vết mổ liên tục rách thêm và khiến Cazorla phải trải qua đến 8 cuộc tiểu phẫu chỉ trong vòng 1 năm.

    Cách đây chưa lâu, chính Cazorla thừa nhận: "Khi bác sĩ Sanchez kiểm tra vết thương trong phòng phẫu thuật, ông ấy ôm đầu và thốt lên rằng gót chân tôi đang bị hoại tử một cách khủng khiếp. Nó đã ăn gần hết phần xương và phần gân Asin, đến tận 8cm!"

    Còn mới đây, HLV Wenger cũng cay đắng cho biết: "Đó là chấn thương tồi tệ nhất mà tôi biết. Nó ngày càng tồi tệ hơn.

    Tôi biết Santi Cazorla rất đam mê bóng đá. Tôi mong rằng anh ấy sẽ trở lại vào tháng Giêng. Anh ấy đang nỗ lực tập luyện. Hy vọng rằng những ý kiến cho rằng Santi không thể chơi bóng được nữa là sai lầm."

    Tầm quan trọng của Santi Cazorla với Arsenal:

    Minh Tuấn - BongDa.com.vn - TTVN | 17:14 16/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...