MỚI NHẤT :
  • Có cảm giác Arsenal sẽ thực sự vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • GÓC CHUYÊN MÔN: Rooney có thể phải đá... hậu vệ!

    07:34 Thứ hai 18/07/2016 | 14

    BongDa.com.vn Gần như tất cả đều biết Wayne Rooney là ngôi sao rất đa năng của Man United. Nhưng với sự chật chội trên hàng công, việc sắp xếp "Gã Shrek" thi đấu ở vị trí nào cho hợp lý đang là cơn đau đầu đối với tân HLV Jose Mourinho.

    Chuẩn bị cho mùa giải mới, M.U đã đưa về 2 tân binh rất chất lượng trên hàng công, là tiền đạo Ibrahimovic từ PSG và tiền vệ sáng tạo Mkhitaryan từ Dortmund. Đây đều là những sự bổ sung mà HLV Mourinho miêu tả là “hoàn hảo” như những mảnh ghép còn thiếu của đội bóng chủ sân Old Trafford. Thế nhưng, sự tỏa sáng của một trong 2 tân binh này là Mkhitaryan trong trận giao hữu với Wigan đang khiến HLV Mourinho gặp một “cơn đau đầu” không hề nhẹ.

    Rooney

     

    Ở vị trí hộ công, Mkhitaryan đã thể hiện sự bắt nhịp quá tốt với M.U, đến nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng không hiểu vì sao cựu ngôi sao của Dortmund lại hòa nhập với đội bóng mới nhanh đến vậy. Trong vai trò của một “số 10” cổ điển, Mkhitaryan chơi thanh thoát, uyển chuyển và tỏ ra rất hiệu quả khi phối hợp với các đồng đội mới. Dù mới chỉ là trận đầu tiên, nhưng Mkhitaryan cho thấy việc M.U bỏ ra đến hơn 30 triệu bảng để đưa anh về là hoàn toàn có cơ sở. Nếu cứ chơi như vậy, một vị trí trên hàng công M.U đương nhiên thuộc về ngôi sao người Armenia đầu tiên chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh mùa này.

    Thế nhưng, Mkhitaryan tỏa sáng cũng đồng nghĩa với việc Rooney, một biểu tượng ở M.U sẽ bị đe dọa vị trí. Điều này tạo nên một sự mâu thuẫn ngay trong chính tư tưởng của HLV Mourinho. Hồi còn dẫn dắt Chelsea, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã công khai thừa nhận rất hâm mộ Rooney. The Blues khi đó ít nhất 3 lần đưa ra đề nghị chuyển nhượng với “Gã Shrek”, nhưng không thành công. Ý đồ sử dụng Rooney bây giờ mới trở thành hiện thực khi HLV Mourinho cập bến M.U. Trong nhiều năm qua, Rooney thường được Sir Alex, HLV David Moyes hay gần đây là HLV Van Gaal dùng như một cầu thủ đá hộ công, đúng với vị trí của Mkhitaryan hiện tại. Điều này có thể dẫn tới việc 2 ngôi sao này “dẫm chân nhau” nếu cùng thi đấu. Mà 1 trong 2, tất nhiên không thể ngồi dự bị.

    Trong sơ đồ 4-5-1 ưa thích của HLV Mourinho, Mkhitaryan có thể dạt ra biên để nhường chỗ cho Rooney ở giữa. Đây là một cách sắp xếp không tệ vì thời còn ở Dortmund, Mkhitaryan cũng không ít lần được xếp chơi ở vị trí này. Nhưng hiệu quả mang lại không cao bằng khi anh được chơi bóng tự do như một số 10 đích thực. Hơn nữa, Martial và Mata đã “đóng đinh” ở hai cánh của M.U và họ càng ngày càng hoàn thiện hơn ở vị trí này.

    Đó là chưa kể Rashford cũng ngày một tiến bộ hơn. Còn một giải pháp nữa cho HLV Mourinho, là để Mkhitaryan đá hộ công và Rooney được trả về vị trí tiền đạo cắm. Thế nhưng, đây chỉ là giải pháp nhất thời trên lý thuyết, vì rõ ràng, Rooney từ lâu đã không còn đủ tốc độ và thể lực để duy trì vai trò như một trung phong. Hơn nữa, sự hiện diện của Ibrahimovic, một tiền đạo “sát thủ” đích thực ở sân Old Trafford chắc chắn không chỉ để “cho vui”.

    Xem ra không loại trừ khả năng Rooney sẽ phải đảm nhận một vị trí không ưa thích như tiền vệ phòng ngự, thậm chí là hậu vệ.

    Hữu Tâm | 07:00 18/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...