(BongDa.com.vn) – Chelsea tiếp tục trải qua chuỗi ngày không êm ả dưới nhiệm kỳ thứ ba của Jose Mourinho. Không còn ai nhận thấy hình ảnh của đương kim vô địch đầy kiêu hãnh của mùa giải trước. Tuy nhiên, thay vì tìm ra giải pháp thì nội bộ Chelsea lại xảy ra những trận chiến ngầm với nhau. Thử hỏi, việc họ phản bội nhau giữa tình cảnh khó khăn của đội bóng để làm gì chứ?
Từ im lặng của Jose Mourinho…
Cách đây không lâu, dư luận đã từng dậy sóng bởi thông tin mâu thuẫn giữa Eden Hazard và Jose Mourinho. Nhiều nguồn tin tiết lộ anh là kẻ cầm đầu những cầu thủ muốn lật đổ vị HLV người Bồ Đào Nha ra khỏi đội bóng bên cạnh một số cái tên khác như Cesc Fabregas hay John Terry. Khi đó, người ta cho rằng Hazard vì bị xếp đá dự bị mà quy chụp mọi tội lỗi cho Mourinho.
Sự việc trên lắng xuống chưa lâu thì đến lượt Diego Costa là cái tên tiếp theo xung đột với người thầy của mình ở Stamford Bridge. Hành động ném áo tập của tiền đạo người Tây Ban Nha vào Mourinho khi không được ra sân trong trận đấu với Tottenham đã được camera trên sân ghi lại. Cho dù người trong cuộc đã lên tiếng rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn nhưng không thể khiến dư luận bác bỏ đi hoài nghi xung quanh việc nội bộ The Blues đang lục đục.
Có thể thấy, ở cả hai vụ việc trên, Mourinho luôn là người đứng ra bảo vệ cho các học trò của mình trong mọi hoàn cảnh. Ông khẳng định không có chuyện gì xảy ra giữa mình và các cầu thủ. Thậm chí, “Người đặc biệt” còn không ít lần bênh vực cho họ một cách ngoan cố bất chấp những sai lầm và phong độ không tốt của họ và tạo cơ hội để họ sửa sai.
… đến việc “tức nước vỡ bờ”
Tuy nhiên, sau thất bại trước Leicester City vừa qua, chính Mourinho đã lên tiếng rằng mình đã bị “đâm sau lưng”. Điều đó cho thấy ông đã thực sự nổi giận. Trong khi ông làm mọi chuyện để vực dậy Chelsea thì những người ông tôn trọng lại đi đạp đổ tất cả. Với tư cách một người thầy, đó là điều khó chấp nhận.
Nhìn lại thực tế ở Chelsea lúc này, người ta khó mà tìm thấy được một tín hiệu lạc quan nào đó. Liên tiếp bại trận, chật vật để tìm một vị trí an toàn trên bảng xếp hạng, để các đội bóng nhỏ qua mặt. Tức nước thì vỡ bờ, Mourinho rốt cuộc cũng đã lên tiếng. Ông tuy lạnh lùng nhưng không phải là không có cảm xúc. Những sự dồn nén trong thời gian qua là quá đủ cho sự im lặng. Và một khi Mourinho đã đáp trả thì tương lai của The Blues liệu sẽ đi đến đâu sau những khủng hoảng đã có? Liệu rằng tỷ phú Roman Abramovich có còn đủ kiên nhẫn?
Phản bội nhau để làm gì?
Thật khó hiểu khi giữa giai đoạn khó khăn như hiện tại, thay vì đoàn kết thì họ lại đi lật đổ sau lưng nhau. Những người Chelsea có lẽ chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân của mình mà quên rằng họ đang sống trong một tập thể, bất cứ sự mâu thuẫn nào cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả chung của cả đội bóng. Lẽ ra, họ nên tìm phương án giải cứu Chelsea lúc này hơn là đi trả lời cho câu hỏi “Ai đã phản bội Mourinho?” Mâu thuẫn liệu có giúp Chelsea đứng lên được hay không? Cái tôi cá nhân của mỗi người quá lớn khiến họ không nhận ra được mục tiêu thực sự của mình là gì.
Nếu Chelsea cứ vì những mâu thuẫn như thế này mà sụp đổ thì đó là cái kết buồn không chỉ của nhà đương kim vô địch mà còn là của Jose Mourinho.
(Bạn đọc: Trần Thị Ngọc Hằng)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam