MỚI NHẤT :
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Fellaini: Ở Anh, người ta coi tôi như kẻ giết người vậy

    16:19 Thứ sáu 29/12/2017

    Ngôi sao Marouane Fellaini của Manchester United cáo buộc truyền thông xứ sương mù đối xử bất công, đồng thời luôn gán cho anh cái nhìn xấu xa mỗi khi vào sân.

    "Họ luôn gán ghép cho tôi là mẫu cầu thủ bạo lực, kẻ giết người", ngôi sao tóc xù nói với báo Humo.

    Theo tiền vệ người Bỉ, phong cách chơi bóng của anh biểu trưng cho sự mạnh mẽ và khát khao. Song, nhiều người lại chụp mũ bản thân thi đấu rất bạo lực. Và đây là điều theo Fellaini rất bất công.

     - Bóng Đá

     Fellaini có lối đá rất mạnh mẽ trên sân.

    Anh tiếp tục trải lòng: "Hãy nhìn xem, tôi là mẫu cầu thủ có tình yêu bóng đá mãnh liệt. Đội bóng nào cũng cần con người như thế để giành chiến thắng trong những trận cầu khó khăn. Và rồi tôi thường được mời ra khỏi sân trong vai kẻ ác."

    Nhờ dáng người cao lớn, Fellaini rất mạnh trong tranh chấp tay đôi và các tình huống không chiến. Tiền vệ người Bỉ cũng không ngán ngại khi phải đá rát hay lao vào ăn thua đủ với đối phương. Chính điều này nhiều lúc khiến Fellaini gặp rắc rối.

    Anh nhắc lại kỷ niệm ở trận derby thành Manchester trên sân Etihad năm ngoái sau pha va chạm với Sergio Aguero. "Lúc đó, tôi bị truất quyền thi đấu. Aguero gây sự trước, lao đầu vào tôi rồi bất ngờ lăn đùng xuống sân như kẻ chết rồi. Thế là tôi lĩnh thẻ đỏ", cựu sao Everton nói.

     - Bóng Đá

     Nhưng điều này nhiều lần khiến anh gặp rắc rối.

    Cũng theo tiền vệ 30 tuổi, nhiều cầu thủ khác luôn tìm cách khiêu khích anh trên sân. Còn trọng tài, họ luôn đối xử khắc nghiệt và nhìn nhận sai mình.

    "Bạn biết tôi nhận bao nhiêu thẻ vàng năm ngoái không? Chỉ có 4 thẻ, và sau 45 trận. Tôi không bao giờ có ý định hủy hoại sự nghiệp của bất kỳ ai", Fellaini thanh minh luôn bị đối xử bất công.

    Với Fellaini, tương lai bản thân đang đặt trong dấu hỏi khi chưa rõ Manchester United sẽ giữ lại hay để ra đi. Hiệu lực ràng buộc giữa tiền vệ người Bỉ và CLB sẽ hết hạn vào hè 2018. Trước tình cảnh hiện tại, Fellaini vẫn rất bình tĩnh.

     - Bóng Đá

     Tương lai tiền vệ người Bỉ ở Manchester United đang là dấu hỏi.

    Anh cho biết: "Nếu Manchester United không còn muốn tôi, họ đã nói ra điều đó từ lâu rồi. Các bên đang thương thảo và tôi phải chờ quyết định cuối cùng. Chuyện gia hạn hợp đồng không thể được quyết định chỉ trong tích tắc", ngôi sao có mái tóc xù đặc trưng trả lời tờ Humo.

    Trong trường hợp không được Manchester United gia hạn, Fellaini sẽ được phép đàm phán gia nhập CLB mới ngay trong tháng 1/2018. Có tin đồn HLV Jose Mourinho muốn giữ chân cậu học trò, nhưng Ban lãnh đạo lại phản ứng rất chậm chạp, liên tục trì hoãn tiến trình thương thảo.

    Marouane Fellaini đã thi đấu 535 phút mùa này và ghi được 6 bàn. Anh đạt tỷ lệ tắc bóng trung bình 1.4 lần/trận, có trung bình 1.2 pha phạm lỗi mỗi trận.

    Nguyên Trí | 15:59 29/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...