Đã hơn 3 năm kể từ khi David Moyes chia tay Man United, sẽ chẳng còn Manucian nào nhớ đên ông, nhớ đến một trong những HLV tệ nhất của CLB, nhất là khi Quỷ đỏ đang thăng hoa dưới triều đại Mourinho. Dù vậy, ở Old Trafford vẫn còn đó 2 cái tên, 2 con người nhắc nhớ về khoảng thời gian đen tối mùa giải 2013/14, nhưng lại theo ý nghĩa tích cực.
Thật kỳ lạ, chiến lược gia Scotland là một trong những HLV tệ nhất của Man United nhưng ở khía cạnh khác, ông lại là người thành công nhất: chuyển nhượng! Sau khi Sir Alex giải nghệ và Moyes lên thay, danh tiếng Man United xuống ở mức rất thấp. Kết quả, lần lượt các ngôi sao lớn đồng loạt từ chối gia nhập CLB. Fellaini và Mata là 2 cái tên duy nhất đến sân Old Trafford dưới triều đại Moyes, một người mùa Hè, một người mùa Đông, một người cao, một người thấp.
Cả Fellaini và Mata từng bị chỉ trích rất nhiều vì những màn trình diễn thất vọng khi vừa gia nhập Man United. Lúc đó, họ tệ thật hay tệ vì Moyes, phần nào câu trả lời cũng chỉ ở mức tương đối. Nhưng bằng nỗ lực, bằng sự quyết tâm, Fellaini và Mata vẫn trụ lại ở Old Trafford dù Moyes đã bị sa thải hơn 3 năm.
Những tuần vừa qua, Pogba chấn thương khiến nửa đỏ thành Manchester không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng của người đóng thế Fellaini phần nào làm vơi bớt nỗi lo tại Man United. Không còn chỉ biết đánh đầu, không chiến, Fellaini đã trở thành một máy quét lợi hại ở tuyển giữa CLB. Trận đấu gặp lại đội bóng cũ Everton, Fellaini dù không ghi bàn nhưng anh chính là cầu thủ ấn tượng nhất với 4 pha tắc bóng, 4 pha cắt bóng thành công.
Về phần Mata, 0 bàn thắng, 0 kiến tạo mùa này có thể khiến chúng ta lầm tưởng anh đang đá tệ. Nhưng không, việc được đá chính 5 trên 6 trận tại Premier League cho thấy vai trò của anh ở Quỷ đỏ lúc này là rất quan trọng. Mata dưới thời Mourinho không còn chỉ biết tấn công, anh chạy nhiều hơn, tham gia phòng ngự nhiều hơn và vẫn đảm bảo sự thanh thoát trong những đường lên bóng. Anh là một người hùng thầm lặng. Người thực dụng như Mourinho, ông sẽ không bao giờ tung một cầu thủ đá tệ vào sân tuần này qua tuần khác.
Sau tất cả, số tiền Man United bỏ ra cho 3-4 năm cống hiến của Fellaini và Mata là quá rẻ. Không cần biết tương lai, cả hai đều đã là những bản hợp đồng thành công của Quỷ đỏ. Có câu "hay không bằng hên", nhờ Fellaini và Mata, mỗi khi cái tên Moyes thoáng qua trong suy nghĩ của CĐV Man United, họ sẽ dành một chút thiện cảm cho ông, người đã từng đưa họ đến thất vọng tột cùng...