Vòng 30 Ngoại hạng Anh, Manchester United và Chelsea đều có những màn trình diễn thất vọng. Hãy cùng BongDa.com.vn đến với đội hình tệ nhất vòng đấu do tờ Goal bình chọn theo sơ đồ 4-4-1.
Thủ môn: Joel Robles (Everton)
Chỉ ít ngày trước, Joel Robels còn được đánh giá khá cao khi thay thế quá hoàn hảo Stekelenburg thì trước Liverpool, thủ thành này lại thể hiện một phong độ khá kém. Chính anh mắc lỗi trong cả 3 bàn thua của Everton.
Hậu vệ: César Azpilicueta (Chelsea) - Ryan Shawcross (Stoke City) - Pennington (Everton) - Gael Clichy (Man City)
Trận đấu hiếm hoi Azpilicueta chơi dưới sức khi không có sự hỗ trợ của Victor Moses. Anh liên tục để Zaha và Benteke vượt mặt. Ở bên cánh đối diện, Clichy là mắt xích yếu nhất khiến Man City nhận 2 bàn thua ngớ ngẩn trước Arsenal.
Ở vị trí trung vệ, Shawcross chơi mờ nhạt và suýt chút nữa phải nhận thẻ đỏ rời sân khi Stoke City để thua Leicester City 0-2. Trong khi đó, bàn thắng danh dự chẳng thể giúp Pennington sửa được những lỗi lầm ở hàng thủ trong trận gặp Liverpool.
Tiền vệ: Sissoko (Tottenham) - Barton (Burnley) - Harry Arter (Bournemouth) - Hendrick (Burnley) - Anthony Martial (Man United)
Trong chiến thắng 0-2 trước Burnley, Sissoko không để lại bất kỳ dấu dấn nào. Ngược lại, cặp tiền vệ trung tâm Joey Barton và Hendrick của Burnley lép vế toàn diện trước tuyến giữa của Totenham. Với Harry Arter, cầu thủ này chắc chắn vẫn đang hối hận khi thực hiện không thành công quả 11m khiến Bournemouth chia điểm đáng tiếc với Southampton.
Cuối cùng, Anthony Martial đang sa sút thảm hại. Trước West Brom, chân sút trẻ này thi đấu kém hiệu quả và bị HLV Jose Mourinho chỉ đích danh là 1 trong 4 cầu thủ sáng tạo trên hàng công Manchester United nhưng không biết cách ghi bàn. Với những gì đang trình diễn, Martial phải sớm chấn chỉnh phong độ nếu không muốn bị Mourinho đẩy lên băng ghế dự bị.
Tiền đạo: Romelu Lukaku
Trận gặp Liverpool là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Lukaku có màn PR hoàn hảo cho bản thân nhưng rốt cuộc, tiền đạo người Bỉ không thể tỏa sáng như kỳ vọng. Mặc dù đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh nhưng thống kê chỉ ra rằng, 16/21 bàn thắng mà Lukaku có được ở mùa này đều ghi vào lưới các CLB ở nửa dưới BXH. Trong đó, có tới 10 pha lập công diễn ra khi trận đấu đã an bài. Nhận định Lukaku là cầu thủ lớn của trận đấu nhỏ cũng chẳng ngoa.
Video màn trình diễn của Lukaku vs Liverpool: