MỚI NHẤT :
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Đội bóng thất vọng nhất tuần: Màu xanh đã không còn là hy vọng

    19:47 Thứ ba 03/04/2018

    BongDa.com.vn Nếu Chelsea thất bại trong trận đấu rất quan trọng trước Tottenham, thì việc Napoli mất điểm và thảm bại của Dortmund cũng khiến nhiều người thất vọng.

    Chelsea

    Trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea đã có một trận đấu hoàn toàn lép vế so với Tottenham. Dù đã có được bàn thắng mở tỷ số, nhưng sự thiếu liên kết trong lối chơi, cùng hàng loạt sai lầm nơi hàng thủ, đoàn quân của HLV Conte đã để đối thủ lật lại thế cờ vào giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

    Đội bóng thất vọng nhất tuần: Màu xanh đã không còn là hy vọng - Bóng Đá

     Chelsea đã có một trận thua hoàn toàn thuyết phục trước Tottenham

    Đây là thất bại đầu tiên mà The Blues phải nhận trước đối thủ cùng thành phố tại Stamford Bridge trong 28 năm qua, tuy nhiên điều đáng nói nhất có lẽ vẫn là cơ hội đua tranh vào top 4 mà Chelsea đang dần mất đi. Cần biết rằng sau trận thua rất đáng quên này, Chelsea đang để thua chính Tottenham (xếp thứ 4) tới 8 điểm

    Napoli

    Chỉ có được 1 trận hòa trước đội bóng đang nằm trong nhóm ứng viên xuống hạng như Sassoulo thật sự là một thất bại quá lớn dành cho Napoli. Trong trận đấu này, sự bế tắc và phần nào là kém may mắn đã được thể hiện rất rõ trong lối chơi của đội bóng miền Nam nước Ý, khi mà họ chỉ có thể xuyên thủng mành lưới của đối phương đúng một lần, dù thời gian kiểm soát bóng lên tới 75%.

    Với việc Juventus đã xuất sắc đánh bại AC Milan trong trận đấu sau đó, lúc này khoảng cách giữa Napoli và ngôi đầu bảng đã được nới rộng lên thành 4 điểm, một khoảng cách không nhiều, nhưng cũng không hề nhỏ để thầy trò HLV Sarri san lấp.

    Dortmund

    0-6, tỷ số của một set đấu tennis đã được áp dụng vào trận siêu kinh điển giữa Bayern và Dortmund vào cuối tuần qua. Với các bàn thắng của Robert Lewandowski, James Rodríguez, Thomas Müller và Franck Ribéry, Bayern đã dễ dàng biến trận đấu này thành 'buổi tập' nhẹ của riêng mình. Còn với Dortmund, thật sự kể từ ngày Klopp ra đi, họ đã không còn là chính mình và cũng chẳng còn được xem là một đối thủ quá đáng ngại của Hùm Xám tại Bundesliga.

    Đội bóng thất vọng nhất tuần: Màu xanh đã không còn là hy vọng - Bóng Đá

     Dortmund đã không còn là đối thủ xứng tầm của Bayern

    AS Roma

    Tại vòng 30 Serie A vừa qua, AS Roma đã có một trận đấu dưới sức khi làm khách tới Bologna. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này một phần là vì đội bóng thành Rome muốn dưỡng quân để có được đội hình ưng ý nhất cho trận đấu với Barcelona vào giữa tuần này.

    Tuy có thể hiểu được lý do, nhưng với chỉ 1 điểm có được trong trận đấu này đã khiến cho AS Roma bị các đội bóng phía sau rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 2, 3 điểm. Điều đáng lưu tâm hơn ở đây đó chính là Roma đã thi đấu hơn Inter 1 trận, do đó họ hoàn toàn có khả năng đánh mất vị trí thứ 3 của mình bất cứ lúc nào.

    Video thảm bại 0-6 của Dortmund trước Bayern

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 19:45 03/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...