MỚI NHẤT :
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Điểm nhấn Brighton 1-1 Chelsea: Ánh hào quang châu Á; Nước Anh lại thêm một "Robin Hood"

    05:00 Thứ năm 02/01/2020 | 1

    Đội bóng của Frank Lampard đang tái hiện bộ mặt hệt như Man Utd ở mùa giải năm nay.

    1. Lampard khai phá thêm một ngôi sao tiềm năng

    Phong độ tệ hại của Emerson buộc chiến lược gia người Anh phải kéo Azpilicueta sang đá hậu vệ trái, đồng thời trao trọn niềm tin ở hành lang đối diện cho Reece James – cầu thủ chỉ mới bước sang tuổi 20.

     - Bóng Đá

     James có trận đấu ấn tượng.

    James đã không khiến ông thầy của mình thất vọng khi chơi đầy cơ động và chững chạc trong vai trò hậu vệ phải. Trong hiệp một James có 4 cú tắc bóng chính xác, không một lần để đối thủ vượt mặt, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trên sân. Sau Tammy Abraham, Mason Mount,… thêm một tài năng nữa được HLV Lampard khai phá.

    2. Quá đáng tiếc cho Kepa

    Để chọn ra cái tên chơi xuất sắc nhất bên phía Chelsea trong trận đấu này, đó chắc hẳn phải là Kepa. Thủ thành người Tây Ban Nha có ít nhất 3 tình huống xuất thần cứu thua cho The Blues.

    Kepa có ngày thi đấu xuất sắc là thế nhưng anh không thể mãi hóa giải sai lầm cho các đồng đội ở phía trên. Phút 84, thủ thành người Tây Ban Nha bất đắc dĩ “làm nền” cho siêu phẩm xe đạp chổng ngược của Jahanbakhsh. Khó có thể trách Kepa trong pha bóng này, thậm chí người gác đền của The Blues xứng đáng nhận được những lời khen bởi nếu anh không tỉnh táo cản phá cú dứt điểm một chạm của Maupay ở phút 89, Chelsea chưa chắc đã ra về với 1 điểm trong tay.

    3. Siêu phẩm xuất thần của ngôi sao châu Á

    Cách đây ít ngày, Alireza Jahanbakhsh “mở tài khoản của mình với pha lập công vào lưới Bournemouth. Đáng chú ý theo thống kê của Optus Sport, Jahanbakhsh đã trở thành cầu thủ ghi bàn thắng nhanh nhất cho Brighton trong lịch sử Premier League. Bàn mở tỷ số của anh đến khi trận đấu mới chỉ trôi qua 2 phút và 29 giây.

     - Bóng Đá

    Siêu phẩm "xe đạp chổng ngược". 

    Ở trận đấu này, tiền đạo người Iran thậm chí có một siêu phẩm để đời vào lưới Chelsea. Bàn gỡ hòa 1-1 quý giá của Jahanbakhsh cũng chấm dứt chuỗi 9 trận thua liên tiếp của Brighton mỗi khi đối đầu với Chelsea kể từ năm 1983.

    4. Chelsea hóa “Robin Hood nước Anh”?

    Ở mùa giải năm nay, biệt hiệu “Robin Hood xứ sương mù” được đặt cho Man Utd bởi Quỷ đỏ thành Manchester chơi cực kỳ ấn tượng mỗi khi đối đầu với các CLB trong nhóm Big Six, nhưng lại thể hiện bộ mặt tệ hại khi gặp các đội bóng tầm trung.

    Khoảng thời gian gần đây đoàn quân của HLV Lampard đang trình diễn một bộ mặt tương tự. Chelsea xuất sắc đánh bại Tottenham và Arsenal, nhưng lại gây thất vọng khi gặp các đội bóng chiếu dưới như Bournemouth, Southampton và mới nhất là Brighton. Rõ ràng các CĐV The Blues không muốn chứng kiến điều này tý nào bởi Man Utd và Tottenham đang bám đuổi quyết liệt ở phía sau trong cuộc đua top 4.

    Endo | 04:30 02/01/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...