(BongDa.com.vn) – Premier League trở nên hấp dẫn, kịch tính khi mùa nào cũng có những hiện tượng thú vị. Ở Việt Nam, V-League cũng có cho mình những hiện tượng đó, có điều thời gian tồn tại của nó đến đâu lại là vấn đề khác.
Mùa giải trước, hiện tượng gây sốt ở V-League chính là HAGL. Với dàn cầu thủ trẻ, nổi bật như Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng, đội bóng phố Núi đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận và NHM. Trận đấu nào của HAGL, dù là sân nhà hay sân khách thì cũng luôn có đông đảo NHM đến dự.
Ngay cả khi HAGL không có được kết quả như ý tại V-League, họ vẫn thu hút được sự chú ý và là đề tài tốn nhiều giấy mực của báo chí. Không thể phủ nhận cái tên HAGL đã đem lại một sức hút cho V-League mùa giải 2015.
Còn năm nay, khi HAGL đã mất đi những cái tên vốn là thương hiệu của đội (Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng), đội bóng phố Núi cũng không còn “hot” như mùa trước. Đôn hàng loạt cầu thủ trẻ lên đội 1, sử dụng những ngoại binh không quá nổi bật và bổ nhiệm 1 HLV còn khá trẻ tuổi, HAGL năm nay không còn thu hút được sự chú ý của dư luận và NHM như năm ngoái.
Tuy vậy, V-League năm nay chứng kiến một hiện tượng mới, đó là FLC Thanh Hoá. Đội bóng xứ Thanh đã có sự chuyển mình ngoạn mục, nhất là từ khi Tập đoàn FLC vào cuộc. Bóng đá xứ Thanh có sự cất cánh nhanh chóng. Đội bóng có 1 vị giám đốc kỹ thuật thuộc vào hàng gạo cội và kinh nghiệm nhất của bóng đá Việt Nam (HLV Lê Thuỵ Hải), hàng loạt bản hợp đồng đình đám được thực hiện. Đặc biệt, Thanh Hoá còn vượt cả ĐKVĐ Bình Dương để trở thành đội bóng có mức thưởng cao nhất V-League năm nay (600 triệu đồng trên sân khách, 500 triệu đồng trên sân nhà).
Những vòng đấu đầu tiên, FLC Thanh Hoá chứng tỏ sức mạnh vượt trội của mình. Họ đè bẹp cả 3 đối thủ khó chịu là Hà Nội T&T, Sanna Khánh Hoà và Than Quảng Ninh, thắng đối thủ với cách biệt từ 2 bàn trở lên và trình diễn lối chơi thuyết phục, dù là sân nhà hay sân khách.
Nhiều người vẫn gọi Thanh Hoá là hiện tượng, bởi họ thường gây ngạc nhiên thời gian đầu rồi dần… tắt lịm ở giai đoạn cuối. Mùa giải 2014, từng có lúc Thanh Hoá song hành cùng Bình Dương trong cuộc đua tới ngôi vô địch, nhưng cuối cùng họ hụt hơi và chỉ cán đích ở vị trí thứ Ba.
Mùa giải năm ngoái, đã từng có lúc đội bóng xứ Thanh vươn lên ngôi đầu, tuy nhiên, như thường lệ, họ lại khiến NHM quê nhà thất vọng khi chìm dần giai đoạn cuối và kết thúc V-League 2015 ở vị trí thứ Ba.
Giờ thì khác, Thanh Hoá vững vàng cả về chuyên môn lẫn tài chính. Chỉ sau thời gian ngắn, Thanh Hoá đã khiến tất cả phải nhìn mình bằng ánh mắt khác. Giới chuyên môn và NHM cả nước đang dõi theo họ để xem rốt cuộc sau những cách mạng về lực lượng và thượng tầng đội bóng, liệu bóng đá xứ Thanh có thể làm nên lịch sử ở mùa giải năm nay hay không?
Không HAGL, nhưng V-League 2016 đã có 1 hiện tượng khác, đó là FLC Thanh Hoá.
(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam