MỚI NHẤT :
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Đến tận bây giờ thảm họa HLV M.U vẫn HOANG TƯỞNG về khả năng

    16:18 Thứ hai 17/09/2018

    BongDa.com.vn Thất bại thảm hại nhưng "Người được chọn" vẫn nói cứng về năng lực bản thân.

    Sau 26 năm cầm quyền với đầy ắp vinh quang, Sir Alex Ferguson đã nói lời chia tay Manchester United thời điểm năm 2013. Đồng hương David Moyes là HLV được đích thân Ông già gân Scotland chỉ định kế vị mình. Dù vậy, lựa chọn này sau đó đã diễn biến theo chiều hướng không như ý muốn.

    Tiếp quản băng ghế chỉ đạo Quỷ Đỏ với hợp đồng 6 năm, nhưng Moyes đã sớm bật bãi khi còn chưa hoàn tất mùa giải đầu tiên cùng CLB mới. Thất bại trong việc kiểm soát phòng thay đồ, cựu HLV Everton chẳng thể giúp United khởi sắc trên sân. Ngày 22/04/2014, sau hàng loạt kết quả yếu kém, BLĐ Quỷ Đỏ đã phải công bố quyết định sa thải Moyes. Chung cuộc mùa giải 2013/14, từ vị thế đương kim vô địch, United rơi xuống tận vị trí thứ 7.

    David Moyes:

     Thời Moyes, M.U tụt dốc thảm hại.

    Gây thất vọng nhưng trong cuộc phỏng vấn mới đây, Moyes vẫn tự tin về năng lực của mình.  “Chỉ có Sir Alex, Arsene Wenger và Harry Redknapp là giành được nhiều chiến thắng ở Premier League hơn tôi." The Sun trích dẫn lời cựu thuyền trưởng Quỷ Đỏ. "Tôi tin tưởng bản thân và vẫn cho rằng mình thuộc nhóm các HLV ưu tú. Bất kể HLV nào kế nhiệm Sir Alex, tôi nghĩ đều sẽ gặp khó khăn tương tự."

    Sau khi rời Old Trafford chỉ sau 10 tháng, Moyes lần lượt đến với Real Sociedad, Sunderland và West Ham, nhưng đều không nắm quyền được lâu dài.

    Nam Tan | 15:35 18/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...