MỚI NHẤT :
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Phillips cần chiến đấu cho chính mình tại West Ham

    18:59 Thứ hai 01/04/2024

    BongDa.com.vn Một thương vụ chuyển nhượng sai lầm có thể chôn vùi sự nghiệp của một cầu thủ, và đó chính xác là những gì đã và đang xảy ra với Kalvin Phillips.

    Tại EURO 2020, Kalvin Phillips là cầu thủ không thể thiếu của đội tuyển Anh khi tiền vệ này đá chính cả 7 trận để giúp Tam sư kết thúc ở vị trí á quân. Hơn ba năm trôi qua và EURO 2024 đang đến gần, nhưng nhiều khả năng anh sẽ phải ngồi nhà để xem các đồng đội thi đấu qua màn hình TV.

    Điều đó thể hiện sự sa sút đáng kinh ngạc của cựu tiền vệ Leeds United bởi hiện tại Phillips mới chỉ 28 tuổi, độ tuổi về mặt lý thuyết là đang trong những năm đỉnh cao của sự nghiệp. Mọi chuyện bắt nguồn từ thương vụ chuyển nhượng tới Manchester City vào mùa hè năm 2022.

    18 tháng làm bạn với băng ghế dự bị ở sân vận động Etihad đã lấy đi của Kalvin Phillips quá nhiều, từ sự tự tin cho tới cảm giác chơi bóng đỉnh cao. Để cứu vãn tương lai, tiền vệ 28 tuổi này chọn tới West Ham trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vừa qua theo dạng cho mượn.

    Phillips cần chiến đấu cho chính mình tại West Ham - Bóng Đá

    Sẽ phải rất lâu nữa cổ động viên nước Anh mới được chứng kiến lại hình ảnh của Phillips ở đội tuyển.

    Tuy nhiên, mọi thứ vẫn đang bị phủ một màu xám xịt lên sự nghiệp của Phillips. Kể từ khi khoác áo đội chủ sân Olympic, cầu thủ đang thuộc biên chế Man City chơi rất đáng thất vọng với liên tiếp những sai lầm cá nhân. Mới nhất, chính pha phạm lỗi vụng về của anh đã khiến West Ham chịu phạt đền trong trận thua 4-3 trước Newcastle.

    Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Philips tạo nên ảnh hưởng xấu tới kết quả của đội bóng. Sai lầm đáng trách vừa qua ở St James’ Park chính là hình ảnh thường thấy của Kalvin Phillips, đó là thiếu sự nhạy bén trong phản ứng và luôn vào bóng chậm hơn một nhịp so với đối thủ.

    Để xoa dịu tình hình, cũng như giúp học trò không phải chịu quá nhiều sức ép, huấn luyện viên David Moyes đã đưa ra những lời bảo vệ cho Phillips sau trận rằng lỗi không hoàn toàn thuộc về cựu sao của Leeds, và anh có đóng góp tích cực cho trận đấu.

    Phillips cần chiến đấu cho chính mình tại West Ham - Bóng Đá

     Pha vào bóng nghiệp dư của Phillips trong trận đấu với Newcastle. 

    Tính tới thời điểm này, tiền vệ 28 tuổi mới có 3 trận đá chính tại Premier League cho West Ham. Ba phút đầu tiên vào cuối tháng Giêng, anh đã mắc lỗi dẫn đến bàn thua trước Bournemouth do công của Dominic Solanke. Ở trận tiếp theo với Nottingham Forest, Phillips bị đuổi khỏi sân khi The Hammers thua 0-2. Phải tới lần thứ ba, anh mới được hưởng niềm vui chiến thắng khi West Ham hạ Burnley 2-0.

    Từng nhận nhiều sự kỳ vọng của không chỉ các cổ động viên của The Hammers mà còn từ những người hâm mộ tuyển Anh khi biết tin Phillips rời Man City. Nhưng như chúng ta thấy, anh chỉ đang là cái bóng của chính mình, một người từng là hạt nhân của Leeds United và đội tuyển Anh tại EURO 2020.

    Không chỉ có số phút thi đấu ít ỏi ở West Ham, Phillips cũng chỉ hoàn thành 79.5% số đường chuyền của mình cho câu lạc bộ thủ đô London, tỷ lệ rất thấp đối với một tiền vệ tại Ngoại hạng Anh. Có lẽ giờ không phải là lúc mà Kalvin Phillips nghĩ về tuyển Anh nữa, mà là lúc anh cần chiến đấu cho chính sự nghiệp của chính mình.

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 18:29 01/04/2024
    Chia sẻ

    Loading...